Sinh con dưới gốc mít, đem thả xuống kênh

Một nữ sinh tại Bạc Liêu tự đẻ con ở vườn nhà, rồi thả xuống kênh, khiến đứa trẻ chết ngay sau đó. Công an cho biết sẽ khởi tố vụ án "giết người" đối với người mẹ.

Vùng nông thôn xã Vĩnh Phú, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) những ngày qua râm ran chuyện cô N.T.K, 20 tuổi, sinh con rồi thả xuống dòng kênh. Người viết đến gia đình K. đúng lúc ông N.V.H., 65 tuổi, cha cô đi làm đồng về. Ông cho biết: “Ra ruộng cả ngày để quên đi chuyện con cái”.

Sinh con dưới gốc mít, đem thả xuống kênh - ảnh 1
Sinh con dưới gốc mít, đem thả xuống kênh - ảnh 2
Nơi K. sinh và vứt con.

Lức này, N.T.K., 20 tuổi, con gái út của ông H., nằm trong buồng và ở đó như trốn tránh ánh mắt của mọi người, không chịu tiếp xúc với ai. Em vừa từ bệnh viện về. Sau ngày sinh, mỗi bữa K. chỉ ăn được một chén cơm.

Được biết, trong quá trình học kế toán ở TP.Bạc Liêu, K. đã có thai ngoài ý muốn. Thời gian đó em đang thực tập cuối khóa ở ngoài huyện, cách nhà chừng 7km. Đi về thường xuyên, nhưng hàng xóm và cha mẹ không ai biết K. sắp đến ngày lâm bồn. Mẹ của K. cho biết bà không thấy biểu hiện thai nghén của con. Còn chị Đ., bán tạp hóa cạnh nhà ông H. thì nói: “Nó đi đi, về về hoài, mặc quần "rin" (quần bò), áo khoác nên tôi có thấy gì đâu”.

Đầu tháng 12, K. ra gốc mít sau nhà sinh hạ một bé trai, rồi thả xuống con kênh cạnh nhà.

Khoảng 13h cùng ngày, một người bán nước đá dạo trên kênh phát hiện xác đứa trẻ gần nhà ông H.. Cả xóm kéo lại xem. Xem qua, ông H. nói: “Ai làm vậy thất đức dữ lắm!”. Nhưng ông nào ngờ đứa trẻ vắn số đó là cháu ngoại mình, và người nhẫn tâm làm việc này là con gái của ông. Những người đi xem về kể lại đứa bé đẹp, tóc đen dài, nặng hơn 2kg.

Sinh con dưới gốc mít, đem thả xuống kênh - ảnh 3
Ông N.V.H.: “Chúng tôi sơ suất, không chăm sóc con cái đến nơi đến chốn”.

Cảnh sát điều tra đã lấy mẫu mô của em bé để xét nghiệm làm cơ sở khởi tố vụ án giết người đối với N.V.K. Cha của đứa trẻ bước đầu cũng đã xác định được, nhưng còn chờ kết quả giám định ADN mới có thể kết luận chắc chắn. Thượng úy Danh Thol, thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Đó là người đàn ông đã lớn tuổi. Ông này thừa nhận có quan hệ với K.. Thời điểm quan hệ phù hợp với thời gian K. sinh nở”.

Trong khi đó, không nén được nỗi nghẹn ngào, ông H. nói: “Tôi cứ nghĩ nó đã lớn khôn, học hết lớp 12 rồi thì ra đời đã hiểu biết nên ít nói chuyện với con gái”. Còn mẹ của K. rưng rưng nước mắt: “Nếu biết con lỡ dại thì đã chăm sóc nó tốt hơn, tâm sự với nó nhiều hơn để nó sinh rồi mang về nuôi vì cũng là cháu mình”.

Song Trà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !