Siêu thị mini 0 đồng giúp đỡ người khó khăn ở Hà Nội

'Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng' bắt đầu mở cửa từ chiều ngày 1/8 để phục vụ cho người lao động, sinh viên nghèo, sinh viên bị mắc kẹt tại ký túc xá do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Bắt đầu từ ngày 1/8, tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, “Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng” bắt đầu mở cửa.

Siêu thị sẽ phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của người lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm do Covid-19, sinh viên nghèo mắc kẹt tại các khu ký túc xá, người khuyết tật, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các nhóm đối tượng khó khăn khác.

{keywords}
"Siêu thị 0 đồng" chính thức hoạt động để hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Cô Nguyễn Thị Thúy sống tại Nam Từ Liêm là một nhân viên rửa bát tại nhà hàng cho biết, từ khi Hà Nội yêu cầu các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, cô đã phải nghỉ việc không lương. Trong thời gian này, ở Hà Nội còn thực hiện giãn cách xã hội. Nên việc đi lại của cô lại càng khó hơn, nên việc có siêu thị như thế này giúp đỡ cô khá nhiều.

"Chục trứng với vài cân gạo và một số lương thực khác cũng giúp gia đình tôi có thêm vài bữa ăn đầy đủ. Cảm ơn những người đã nhường cơm sẻ áo trong hoàn cảnh khó khăn này. Hàng ở đây rất tươi và sạch, hy vọng trong thời gian tới có nhiều siêu thị như thế này, để những người như tôi có thể vượt qua dịch bệnh”, cô Thúy nói.

Chương trình do Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị triển khai. 

{keywords}
Siêu thị có hơn 60 mặt hàng.

Siêu thị có hơn 60 mặt hàng được xếp ngay ngắn trên kệ từ thực phẩm khô, đến các thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả… trong đó có nhiều sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của Hà Nội. Thông qua chính quyền địa phương, mỗi hộ gia đình được phát “Phiếu quà tặng” trị giá 400.000 đồng.

Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cung ứng từ những đơn vị lớn có uy tín tại địa phương, phân theo từng khu lương thực, thực phẩm khô, thực phẩm tươi, gia vị… để mọi người dễ dàng lựa chọn.

Mỗi lần vào siêu thị mua sắm không quá 3 người, tất cả người dân đến đây đều được phát bao tay cũng như xịt sát khuẩn, nghiêm túc đeo khẩu trang và xếp hàng giãn cách đúng theo quy định của Bộ Y tế về an toàn phòng chống dịch.

{keywords}
Mỗi lần vào siêu thị mua sắm không quá 3 người.
{keywords}
Người dân được mua hàng với phiếu quà tặng trị giá 400.000 đồng.
{keywords}
Nhân viên siêu thị giúp đỡ bà con mua hàng.
{keywords}
 
{keywords}
Đa dạng mặt hàng trong siêu thị 0 đồng.
{keywords}
Siêu thị 0 đồng kỳ vọng trở thành một trong nhiều điểm tiếp sức hiệu quả cho người lao động và sinh viên đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.
{keywords}
"Siêu thị 0 đồng" khai trương vào lúc 13 giờ ngày 1/8.
{keywords}
Thanh niên tình nguyện giúp đỡ người dân.
{keywords}
Trong tuần tới dự kiến sẽ thí điểm thêm 3 điểm siêu thị sau đó nhân rộng thành hơn 20 điểm trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.

Bảo Khánh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !