San phẳng 300 ngôi mộ: Chủ đầu tư muốn tiếp tục san lấp

UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã đình chỉ công tác san lấp GPMB, yêu cầu chủ đầu tư khôi phục hiện trạng, tránh tình trạng bị thất lạc mộ của người dân. Trước đó dự án này đã bị đình chỉ nhiều lần vì nhiều lý do.

San phẳng 300 ngôi mộ: Chủ đầu tư muốn tiếp tục san lấp

Hà Nội: Hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp trong đêm

Trao đổi với báo chí chiều 14/3, ông Phùng Trung Hải, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, khu nghĩa trang của dân làng Tứ Kỳ có khoảng 300 ngôi mộ. Đến thời điểm này đã có 3 ngôi mộ được di dời vào nghĩa trang khu dân cư gần đó.

Ông Hải khẳng định, đây là sai sót của chủ đầu tư dự án - Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế CT Việt Nam về quy trình GPMB. Phía chủ đầu tư chưa thống nhất phương án đền bù, cũng chưa có giải pháp di dời phần mộ nhưng đã thực hiện GPMB.

San phẳng 300 ngôi mộ: Chủ đầu tư muốn tiếp tục san lấp

Ông Phùng Trung Hải: "Chúng tôi đã nhiều lần đình chỉ dự án này". Ảnh LD

Cụ thể đến thời điểm này vẫn còn 3/88 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù của chủ đầu tư. Mặt khác dự án thay thế, rộng 71 nghìn m2 để phần mộ của các hộ dân chuyển vào đây vẫn chưa được phê duyệt. Như vậy việc thực hiện GPMB của chủ đầu tư hoàn toàn trái với quy định.

“Trên địa bàn phường có gần hai chục dự án, nhưng đây là dự án gây nhiều rắc rối, phức tạp nhất. Ngay khi xảy ra vụ việc, ngày 13/3 chúng tôi đã đình chỉ việc san lấp GPMB. Trước đó chúng tôi đã nhiều lần phải đình chỉ thi công dự án này. Họ dựa vào đa số người dân ủng hộ nên được đà lấn tới” – ông Hải cho biết.

Cũng trong ngày 14/3, một số phóng viên đến làm việc với chủ đầu tư để làm rõ hơn một số vấn đề liên quan. Tuy nhiên chủ đầu tư đã từ chối trả lời.

Trong buổi làm việc sáng 14/3 với sự có mặt của đại diện quận Hoàng Mai, phường Hoàng Liệt, chủ đầu tư và đại diện các hộ dân, nhiều người đã phản ánh còn nhiều ngôi mộ hiện vẫn chưa xác định được vị trí.

Ông Nguyễn Phúc Hưng, ở tổ 14 cho biết, gia đình ông có bảy ngôi mộ. Hiện đã tìm được ba, còn bốn ngôi mộ chưa tìm được. Ông Nguyễn Văn Tài cũng cho biết, hai trên bốn ngôi mộ của gia đình ông đã bị biến dạng do việc đổ cát san lấp. Một số ý kiến từ người dân yêu cầu chủ đầu tư phải dừng việc san lấp, thực hiện GPMB theo đúng quy định của pháp luật.

San phẳng 300 ngôi mộ: Chủ đầu tư muốn tiếp tục san lấp

Chủ đầu tư phải khôi phục hiện trạng để tránh thất lạc mộ của người dân. Ảnh LD

Tuy nhiên, tại buổi làm việc này, đại diện phía chủ đầu tư, ông Đinh Văn Lâm – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế CT Việt Nam đề nghị vẫn tiếp tục triển khai việc san lấp cát, tôn tạo đường để phục vụ công tác GPMB và di chuyển mồ mả. Vì theo ông Lâm, khu vực này đã bị lầy và ô nhiễm do nước thải khu dân cư đổ ra. Ông Lâm cũng hứa sẽ khôi phục lại khu vực các hộ dân kiến nghị là có mộ để thực hiện công tác kê khai, di chuyển.

Bác bỏ đề nghị trên, ông Phạm Sơn Hà – Phó ban bồi thường GPMB quận Hoàng Mai đề nghị phía chủ đầu tư phải dừng ngay việc san lấp theo văn bản số 179/UBND – BBT ngày 8/3/2012. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp với UBND phường cho kiểm tra và khôi phục hiện trạng để tránh thất lạc mộ. Ngoài ra ông Hà cũng yêu cầu phía chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc kê khai kiểm đếm, công khai vị trí di chuyển mộ theo đúng quy định.

Được biết đây là dự án triển khai từ cuối năm 2003 do Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế CT Việt Nam làm chủ đầu tư. Cách đây chưa đầy một tháng, trong khi triển khai san lấp mặt bằng, phía chủ đầu tư đã làm úng ngập, gây mất vệ sinh tại khu dân cư tập thể Liên Cơ gần đó.

Nguyễn Dũng

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !