Rắn lục cắn người và những tin đồn thất thiệt

Những ngày gần đây, tại các huyện Long Mỹ, Vị Thủy và TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, người dân thường xuyên phát hiện rắn lục đuôi đỏ ngoài ruộng, vườn, thậm chí trong nhà.

 Đã có không ít trường hợp bị loài rắn này cắn phải vào bệnh viện cấp cứu. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, từ tháng 7 đến nay, có 21 cas nhập viện vì rắn cắn, số cas bị rắn cắn tăng đột biến và gần bằng cả 6 tháng trước, trong đó thủ phạm chủ yếu là rắn lục. Từ đó, xuất hiện tin đồn thất thiệt về xuất xứ loài rắn này.

Rắn lục cắn người và những tin đồn thất thiệt - ảnh 1

Một con rắn lục đuôi đỏ bị người dân đập chết.

Cầm con rắn lục đuôi đỏ dài gần 40cm, ông Nguyễn Văn Hơn, ở ấp Bình Hiếu, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, cho biết con rắn này ông vừa mới đập trong lúc đi làm cỏ ngoài vườn. Cũng theo ông Hơn, khoảng 2 tháng trở lại đây, khi đi làm vườn, đi soi ban đêm, nhiều người phát hiện và đập chết nhiều rắn lục đuôi đỏ, trong đó có người vì bất cẩn nên bị rắn cắn, có trường hợp một con rắn đuôi đỏ tấn công cả hai vợ chồng phải vào bệnh viện cấp cứu và ông cũng là nạn nhân của rắn lục đuôi đỏ cách đây không lâu. Ông Nguyễn Văn Hơn kể lại: “Bữa đi tưới cam ngoài vườn, đạp nó rồi giở giò ra nó thót theo cắn. Thấy vậy, tôi mới dùng cây đập nó chết rồi nặn máu ra, định đi lấy nọc nhưng vô nhà nghe mấy người hàng xóm kêu đi bệnh viện, vì nghe đồn con rắn này Trung Quốc thả gì đó, để không sẽ bị chạy nọc chết, nên tôi đi Vị Thanh nằm bệnh viện hết 10 ngày mới về”.

Cũng là nạn nhân của rắn lục đuôi đỏ, bà Dương Thị Đào, ở ấp Bình Hiếu, xã Long Bình, huyện Long Mỹ vừa ra chợ xã mua thuốc vì vết thương bị rắn cắn trên bàn tay trái bị nổi ngứa. Theo bà Đào, cách đây chưa đầy một tuần, trong lúc đang lui cui lấy củi trong nhà bếp để nấu bánh lá dừa bán như mọi ngày, thì bà cảm thấy đau nhói ở mu bàn tay trái, lật đật lấy đèn pin gọi thì bà Đào hốt hoảng khi thấy một con rắn lục đuôi đỏ nằm trong đống củi. Chưa biết làm sao thì bà Đào nghe hàng xóm kêu đi bệnh viện nếu không sẽ nguy hiểm, vì nghe đồn loài rắn này do Trung Quốc thả rất độc.

Trao đổi về việc vì sao rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều và tấn công người bất thường như thời gian qua, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang cho biết, sao khi nghe tin, có yêu cầu các Hạt kiểm lâm xuống địa bàn nắm tình hình và đã xác định được đây không phải là loài rắn lạ do người khác thả như tin đồn. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc cho biết: “Chúng tôi có lấy những mẫu vật đem về nghiên cứu, đối chiếu thì loài này là loài rắn lục mép trắng, sinh sống phổ biến ở Việt Nam, trong đó có Hậu Giang. Hiện nay, do bà con đang xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, khi người dân dọn cỏ có những vùng trước đây rắn đã sinh sống, sinh sản tại đó, trong một thời gian dài không bị tác động, từ đó làm hạn chế môi trường sống nên sinh ra tình trạng cắn người như vậy”.

Cũng theo ông Nguyễn Vĩnh Phúc, mặc dù đến nay chưa phát hiện trường hợp tử vong vì bị rắn lục mép trắng cắn, nhưng đây là loài rắn độc, khi cắn người sẽ gây sưng, phù nề, có thể dẫn đến hoại tử. Do đó, để hạn chế bị rắn cắn, khi làm vườn, người dân nên mang ủng, bao tay, xua đuổi, nếu lỡ bị cắn thì garo phía trên vết thương 10cm và nhanh chóng đưa đến bệnh viện chữa trị.

Theo Hậu Giang online

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !