Hà Nội: Rác thải chất thành 'núi', dài hàng cây số chắn hết đường dân sinh

Rác thải ùn ứ ngập cả con đường dân sinh dẫn vào thôn Thanh Lương (Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội), tồn đọng từ lâu nhưng không được xử lý, giải quyết triệt để. Dòng sông bên cạnh con đường chuyển màu đen vì nước rác tràn xuống và bốc mùi hôi thối.
Theo ghi nhận của PV Infonet, tại dọc trên bờ theo đường sông thôn Thanh Lương (xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) rác thải tập kết tràn lan, bốc mùi hôi thối.
Đây là khu vực tập kết rác tạm thời, lộ thiên, không che chắn nhưng đã bị ùn ứ vì quá tải nhiều ngày.
Rác thải ùn ứ ngập cả con đường dân sinh. Lực lượng chức năng của xã Bích Hòa (Thanh Oai) phải đưa máy múc ra dọn đường.
Rác được đổ kéo dài dọc theo bờ sông, nước rác rỉ xuống sông.
Học sinh đi qua phải bịt mũi vì mùi nồng nặc khó chịu.
Một số người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, rác đã được đổ ở đây lâu (đa phần là rác thải sinh hoạt) nhưng không được chính quyền giải quyết triệt để.
Rác tràn xuống dọc con đường bờ sông thuộc khu vực xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội. Nước sông chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối mỗi khi đi qua khu vực này.
Nhiều người dân thường xuyên đi làm qua tuyến đường này bức xúc trước mùi hôi thối từ bãi rác. Chị Nguyễn Thị Hòa (thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa) phản án: “Mỗi lần đi qua tôi phải bịt mấy chiếc khẩu trang, mặc áo lao động có mũ trùm kín mà vẫn không thoát được mùi. Khói đốt rác, mùi thối ám vào quần áo, về đến nhà vẫn chưa hết".
Được biết, đây là tuyến đường chính để vào thôn, hằng ngày có rất nhiều người phải đi qua khu vực này.
Một điểm tập kết rác tại thôn Đồng Dương, thuộc xã Bích Hoà cũng khiến người dân phải chịu cảnh ô nhiễm. Tại đây, rác thải tràn lan ngoài mặt đường.
Được biết, nguyên nhân rác thải ùn ứ thời gian qua ở đây là do khu xử lý rác thải Xuân Sơn ngừng tiếp nhận rác từ ngày 1/11. Rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Thanh Oai không được thu gom, vận chuyển tập kết về các điểm chuyển tải của các xã dẫn đến tình trạng tồn, ứ rác tại các nơi tập kết tạm thời.

Bảo Khánh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !