Quảng Nam: Bi hài, dân muốn tiêu hủy lợn dịch phải đóng phí

Việc tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi được Nhà nước hỗ trợ, tuy nhiên trớ trêu tại xã Bình Triều (Quảng Nam), người dân muốn tiêu hủy lợn dịch thì lại phải... đóng phí, mất thêm tiền.

Sáng 30/7, trao đổi với PV Infonet, cán bộ Văn phòng UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận sự việc và cho biết,  UBND huyện Thăng Bình đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng thu tiền của người chăn nuôi trong quá trình tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi trên địa bàn.

Văn bản nêu rõ: “Tuyệt đối không thu tiền của người chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch và tiêu hủy heo mắc bệnh. Nếu địa phương nào thu tiền công vận chuyển của người nuôi có heo mắc bệnh phải tiêu hủy không đúng quy định của pháp luật, sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

UBND cấp xã sử dụng nguồn ngân sách dự phòng, kết dư, sự nghiệp kinh tế và các nguồn ngân sách khác của địa phương để triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn”.

Một hố tiêu hủy xác lợn ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Trước đó, người dân xã Bình Triều (huyện Thăng Bình) vô cùng bức xúc trước việc khi thông báo lợn chết do bệnh dịch tả châu Phi cho chính quyền để đưa đi tiêu hủy thì họ phải đóng tiền. Loại lợn từ vài chục kg đến dưới 100kg thì phải đóng 200.000 đồng/con, lợn trên 100 kg thu 300.000 đồng/con.

Một số hộ nông dân cho biết, họ thấy các xã lân cận khi lợn chết được lực lượng phòng chống dịch đến nhà cân trọng lượng, lập biên bản thống kê đưa đi tiêu hủy và không mất tiền.

“Còn ở xã chúng tôi, sau khi cân trọng lượng, ghi vào biên bản thì mỗi một con lợn chết, chúng tôi còn phải bỏ ra vài trăm ngàn thì mới được chở đi tiêu hủy. Lợn đã chết còn phải mất thêm tiền. Thật không thể chấp nhận…” người này bức xúc nói.

Điểm tiêu hủy xác lợn ở xã Bình Triều chôn lấp sơ sài.

Liên quan đến việc thu tiền của người dân khi vận chuyển xác lợn đi tiêu hủy, ông Nguyễn Ba (Chủ tịch UBND xã Bình Triều) thừa nhận,  "việc này sai và không đúng quy định".

"Trong khi chưa có tiền phục vụ công tác tiêu hủy và để tiêu hủy lợn nhanh, hạn chế dịch lây lan, địa phương phải chấp nhận ứng trước tiền trong dân. Ngay sau khi Nhà nước chi trả, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền đã thu của dân", ông Bình giải thích thêm.

Sơn Tùng
Từ khóa: dịch tả châu phi tiêu hủy quảng nam bức xúc

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !