Quảng Bình: Chặt phá rừng trong vùng dự án, rồi trồng lại để chờ được… đền bù

Một số hộ dân đã lén lút chặt phá rừng sản xuất thuộc đất quy hoạch Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, Quảng Bình. Sau đó, các hộ này lại trồng rừng nguyên liệu thay thế đúng vị trí rừng đã triệt phá để mong được dự án... đền bù.

Nhiều héc-ta rừng sản xuất, tại khu vực rừng Lòi, thuộc địa phận đội 3, thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã bị một số người dân vào xâm chiếm rồi đốt phá, chặt cây.

Hàng loạt cây trâm bầu, cây dương bị chặt trơ gốc rồi đốt cháy đen trụi. Thay thế cho chính những rừng cây bị chặt đốt là những đám cây bạch đàn cao chừng 50cm – 1m.

Nhiều diện tích rừng bị phá trơ trụi.

Một người dân sống tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông cho biết: “Rừng dương được trồng rất lâu rồi, có tác dụng chăn cát ven biển. Thời gian trước, địa phương quản lý chặt chẽ, một cây xã không cho chặt nhưng giờ không bảo vệ như trước nữa nên nhiều người đã lén lút đến chặt phá. Họ chặt vào ban đêm, rồi đốt, sau đó lại trồng cây khác cũng vào ban đêm, nên không ai để ý”.  

Ông Nguyễn Đức Hiền – Chủ tịch UBND xã Quảng Đông, chia sẻ: “Chỗ người dân phát rồi trồng cây mới lên nằm ở khu vực rừng Lòi thuộc rừng sản xuất. Đoạn bị phá nằm trong khu vực điều chỉnh quy hoạch dự án Nhiệt điện có diện tích 83ha đã được quy hoạch.

Vừa qua, ủy ban xã đã thành lập tổ liên ngành, về lập biên bản 5 hộ, mời làm việc được 2 hộ vi phạm. Thời gian tới sẽ tiếp tục mời những hộ còn lại lên làm việc. Chúng tôi lập biên bản xử lý họ, rồi lấy cơ sở (thống kê diện tích rừng, loại cây bị triệt phá-PV) để sau này xác nhận tài sản tạo lập trên đất tại thời điểm nào, để không đền bù theo ý đồ của những người phá hoại rừng. Sắp tới, Dự án cũng san lấp mặt bằng hết vùng đó”.

Những cây dương, cây trâm bầu chỉ trơ lại gốc.

Chủ tịch UBND xã Quảng Đông cũng cho rằng, nguyên nhân xã không ngăn chặn được vì người dân làm trộm vào ban đêm. “Họ ra phát lén lút rồi trồng chen cây vào và chúng tôi bận công việc nên không thường xuyên quản lý. Chúng tôi cũng thông báo cho người dân qua các cuộc họp hay trên loa, đài”.

Nói về dự án sắp được triển khai trên những khu đất đang bị dân phá rừng, ông Nguyễn Thành Vinh – Trưởng phòng Bồi thường giải phóng mặt bằng Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch cho biết:“Ngày 20/12/2018, UBND huyện Quảng Trạch đã công bố quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Đến ngày 31/12/2018 thông qua phê duyệt kế hoạch sử dụng đất”.

Dân phá rừng chuyển đổi mục đích, thuộc diện tích quy hoạch dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch.

“Khu vực rừng Lòi nơi người dân phá rồi tạo lập tài sản mới, nằm trong diện tích 83ha đất quy hoạch cho chúng tôi thực hiện dự án và xã Quảng Đông chưa bàn giao. Hiện khu vực này địa phương đang làm công tác giải phóng mặt bằng. Bên tôi cũng đang hỗ trợ, phối hợp với địa phương đền bù tài sản cho người dân để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng”, ông Vinh nói.

“Một số người dân cứ nghĩ trồng cây trong khu vực này hi vọng sẽ lấy được tiền đền bù. Nếu không lấy được tiền sẽ gây sức ép với chủ đầu tư phải chi ra. Đây là quan điểm rất sai lầm”, ông Nguyễn Thành Vinh bày tỏ.

Dân trồng cây bạch đàn thay thế, để chờ dự án...đền bù.

Được biết, Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, II là dự án điện trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch VII điều chỉnh).

Với Quảng Bình, đây là một trong những dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, tạo sự đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh này. Hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án gần hoàn tất, chủ đầu tư cũng đã triển khai bước đầu để thi công dự án.

Thanh Hà
Từ khóa: Xã Quảng Đông rừng chắn cát thôn Vĩnh Sơn Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch Nguyễn Đức Hiền

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !