Phú Yên tan hoang sau lũ dữ, nhiều người bỗng chốc lâm cảnh trắng tay

Người chết, mất tích, tài sản trôi theo dòng nước lũ, tan hoang… đó là những hình ảnh đau thương sau mấy ngày mưa lũ vừa qua.

Xã Sơn Hà (huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên) là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ những ngày qua. Đến ngày 2/12 nước đã rút, để lại là cảnh tang thương vì người chết, lo lắng vì người mất tích, tài sản trôi theo dòng lũ, tan hoang.

Phú Yên tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 1.

Xã Sơn Hà hoang tàn sau mưa lũ.

Tang thương bao trùm thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hoà) nơi có 2 đứa trẻ 2 tuổi và 3 tuổi bị nước lũ cuốn trôi trong vụ lật ca nô trên đường tránh lũ.

Phú Yên tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 2.

Có nơi ngập sâu lên đến tận nóc.

Nước rút, lớp bùn non dày 10cm bám đầy đường, nhếch nhác nhưng gia đình chị Nguyễn Thiện Y. vẫn cố gắng tổ chức tang lễ cho cháu Nguyễn Phan Ngọc A. (32 tuổi, con gái chị Y.). Đột ngột mất đi đứa con thơ vừa 2 tuổi như một cú sốc lớn khiến chị Y. ngã quỵ, ngày đêm gọi tên con trong đớn đau, tuyệt vọng.

Phú Yên tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 3.

Mưa lũ cướp đi sinh mạng của 2 cháu nhỏ 2 tuổi và 3 tuổi (Ảnh: NLĐ).

18h ngày 30/11, nước lũ dâng cao gây ngập lụt tại thôn Thạnh Hội. Lực lượng chức năng đã sử dụng ca nô sơ tán các hộ dân bị mắc kẹt trong nước lũ. Quá trình di chuyển, nước xoáy mạnh làm ca nô bị lật khiến 2 cháu nhỏ Ngọc A. và Nguyễn Gia P. (3 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Đến trưa 1/12 thi thể 2 cháu nhỏ được tìm thấy gần nơi ca nô bị lật.

Phú Yên tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 4.

Hàng nghìn con gà trôi theo dòng nước lũ.

Mưa lũ cũng khiến cho người dân nơi đây lâm cảnh trắng tay khi toàn bộ tài sản trôi theo dòng nước lũ.

Phú Yên tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 5.

Người dân trắng tay sau lũ dữ.

Đi từ đầu thôn, người dân Thạnh Hội dù mệt mỏi, đuối sức sau trận lũ nhưng ai nấy đều cố gắng dọn dẹp lại nhà cửa. Nỗi buồn đau, thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Nhiều người bật khóc khi những tài sản giá trị trong nhà bị lũ cuốn sạch.

Phú Yên tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 6.

Người phụ nữ bật khóc vì không còn gì sau mưa lũ.

Lũ ập tới đột ngột, có nhà nước dâng lên tận nóc, người dân chỉ kịp thoát thân, không kịp di dời đồ đạc, tài sản.

Phú Yên tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 7.

Người phụ nữ thất thần trong ngôi nhà tang hoang của mình sau cơn lũ.

Trong ngày, 70 chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hòa đã đến thôn Thạnh Hội giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt như dọn vệ sinh, khắc phục các công trình, trường học, nhà văn hóa thôn, những con đường bị ách tắc để bà con đi lại. Đặc biệt là giúp các gia đình neo đơn, khó khăn để ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất.

Phú Yên tan hoang sau lũ dữ - Ảnh 8.

Bộ đội giúp dân dọn dẹp nhà cửa.

Ông Phạm Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa,cho biết: "Trước hết phải đảm bảo an sinh như nước uống, mì tôm cho người dân chứ nhiều người đến giờ chẳng còn gì để ăn. Tôi cũng đã yêu cầu phải nhanh chóng tiêu độc khử trùng các giếng nước, đảm bảo nguồn nước uống cũng như điện thắp sáng cho người dân".

Theo Nhịp sống Việt

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Đang cập nhật dữ liệu !