Phố Hàng Mã 'tất bật' mở cửa bán hàng Trung thu

Mặc dù thuộc vùng đỏ của Hà Nội nhưng chiều nay (17/9), phố Hàng Mã quận Hoàn Kiếm lại 'tất bật' mở cửa đón khách.

{keywords}
Theo ghi nhận của PV Infonet, vào khoảng 17h ngày 17/9, mặc dù thuộc vùng đỏ của Hà Nội, nhưng phố Hàng Mã quận Hoàn Kiếm lại tất bật mở cửa đón khách.
{keywords}
Tại đây được biết đến là "thủ phủ" kinh doanh các mặt hàng trang trí, đồ chơi Trung thu tại Thủ đô.
{keywords}
Cứ đến gần Rằm tháng 8 âm lịch, nơi đây lại rực rỡ sắc màu, tấp nập người mua bán.
{keywords}
Vào thời điểm đông khách, việc giữ khoảng cách rất khó thực hiện được, hơn nữa nhiều chủ cửa hàng còn không đeo khẩu trang khi bán hàng.
{keywords}
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, nên các mặt hàng bày bán cũng không đa dạng như mọi năm.
{keywords}
Chỉ đơn giản là những những món đồ chơi được làm thủ công như đèn ông sao, đầu sư tử, đèn lồng, mặt nạ...
{keywords}
Bà Quỳnh một chủ của hàng bán đồ trên phố Hàng Mã chia sẻ: “Hôm qua tôi xem tivi, thấy Hà Nội đã cho một số quận huyện ở vùng xanh được bán hàng mang về, tôi không thấy có quận Hoàn Kiếm chúng tôi, nhưng thấy một số cửa hàng khác mở cửa, nên gia đình tôi cũng làm theo”.
{keywords}
Sinh sống tại phố Hàng Mã từ nhỏ, bà Hằng cho biết, từ bé tới giờ chưa có Trung thu nào ảm đạm như năm nay, hàng quán không được bán, tiền không có, mọi thứ chi tiêu phải bỏ ra rất nhiều: “Tôi biết việc mở bán này là không đúng với quy định, nhưng tiền không có, ở kho hàng vẫn còn, nên mang một số ít ra bán được nghìn nào hay nghìn đó”.
{keywords}
“Mọi năm đến thời điểm này, con phố Hàng Mã lúc nào cũng nhộn nhịp, sầm uất. Chỉ mong dịch bệnh mau qua đi để hoạt động kinh doanh sớm được trở lại bình thường. Mấy tháng nay thu nhập của gia đình bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng đây là tình cảnh chung nên đành phải “cắn răng” chấp nhận”, một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ.
{keywords}
Nhiều người vẫn đến mua với số lượng lớn, theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, những đồ bày bán năm nay tất cả đều là những hàng cũ của các năm trước còn lại. Không còn những chiếc đèn ông sao kích cỡ lớn, và những đồ chơi đa dạng như mọi năm.
{keywords}
Đưa con mình ra mua ít đồ chơi Trung thu, chị Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Tôi tiện đường đi qua đây, thấy hàng quán mở cửa, con trẻ nó đòi mua, nên tôi đã quyết đinh dừng lại mua cho cháu nó mấy đồ linh tinh về, các mặt hàng năm nay không mới và đa dạng như những mọi năm, nhưng mua về con vẫn thích”.
{keywords}
Hoàn Kiếm vẫn đang thuộc vùng đỏ của Hà Nội, nên người dân không thể chủ quan trước dịch bệnh.
{keywords}
Năm nay không có nhiều mẫu mã để lựa chọn, các mặt hàng đa phần là cũ của các năm trước, giá cả cũng không thay đổi so với năm ngoái.
{keywords}
Nhiều người vẫn mua số lượng lớn mang về.

Bảo Khánh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !