Phát động nhắn tin từ thiện "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam"

Nhắn DACAM gửi 1409, mỗi tin nhắn gửi đi sẽ đóng góp 18.000 đồng cho Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Lưu ý: Chữ DACAM viết liền không dấu. Thời gian nhắn tin từ ngày 1/8 đến 30/9/2014.

Sáng nay (4/8), tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam đã tổ chức họp báo Phát động chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2014

Phát động nhắn tin từ thiện

Trung tướng Nguyễn Thế Lực phát biểu phát động chương trình "nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" (ảnh Hồng Chuyên)

Phát biểu tại họp báo, Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Tổng thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã chia sẻ những nỗ lực hoạt động của hội trong việc “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Theo Trung tướng Nguyễn Thế Lực, 3 năm qua chương trình nhắn tin từ thiện qua cổng thông tin nhân đạo 1400 đã tiếp nhận nửa triệu tin nhắn ủng hộ tương đương với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Số tiền trên được phân bổ đến các địa phương và đã chi hơn 10 tỉ cho hoạt động giúp đỡ nạn nhân da cam/ dioxin. Trong đó  chi xây dựng cơ sở bán trú cho 12 địa phương hết 5 tỉ 819 triệu đồng, chi làm nhà cho nạn nhân 1,1 tỉ đồng; trợ cấp học bổng cho 215 cháu với số tiền 774 triệu đồng, trợ cấp khó khăn lễ tết cho nạn nhân gần 2,4 tỉ đồng ...

Trung tướng Nguyễn Thế Lực cũng nhận định: Phương pháp nhắn tin là chương trình hiệu quả đối với điều kiện, tấm lòng của người Việt Nam. Nó vừa mang ý nghĩa tinh thần, vật chất để nạn nhân chất độc da cam vượt lên... giúp nạn nhân giải quyết vấn đề bức xúc như chữa bệnh, nhà ở, con cái...

Mục tiêu trước mắt của hội là cả con đường dài với những chương trình xây dựng 46 cơ sở bán trú; xây 1.160 nhà tình nghĩa, cấp 2320 suất học bổng, trợ giúp tìm việc làm cho con em nạn nhân; xây dựng 3 Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân ở 3 miền Bác - Trung – Nam với số tiền cần tới 250 tỉ đồng.

Đặc biệt, ngày 13/03/2013, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Ngày 24/01/2014, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hôi đã ra Quyết định số 109/QDD-BLĐTBXH cho phép thành lập trung tâm nói trên. Trung tâm được xây dựng trên diện tích 16,7 ha đất được Bộ Quốc phòng giao, tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội.

Trả lời câu hỏi, Hội đã có những hoạt động gì trong việc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân, Trung tướng Nguyễn Thế Lực khẳng định, hiện nay Hội nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam đã tiến hành kiện 37 công ty hóa chất Mỹ. Tuy vụ kiện chưa đi đến kết quả cuối cùng nhưng cũng đã đánh thức trách nhiệm và đạo lý của Chính phủ Mỹ và cộng đồng trước nỗi đau da cam. Gần đây, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng lên tiếng ủng hộ nạn nhân da cam quốc tịch Pháp kiện các công ty hóa chất.

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi mỗi người dân hãy nhắn tin DACAM gửi 1409. Mỗi tin nhắn gửi đi chủ thuê bao sẽ đóng góp 18.000 đồng cho Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Lưu ý: Chữ DACAM viết liền không dấu. Thời gian nhắn tin từ ngày 1/8 đến 30/9/2014.

Hồng Chuyên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !