Phẫn nộ những pha bạo hành vợ như thời trung cổ
"Mỗi khi thấy mặt vợ trông "ngu ngu" không tuân lời, chậm chạp hoặc có gì bực tức với "bọn làng bên" thì anh ta sẽ trút giận. Tiết kiệm sức thì anh dùng lời, không thì anh dùng lò than, búa, chậu hoa... “phang” vợ".
Đây là tâm sự đẫm nước mắt của một phụ nữ bị chồng mình bạo hành được đưa ra tại triển lãm "Nước mắt cười" diễn ra từ 12-29/3 tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển, Hà Nội.
Đủ kiểu bạo hành
Một sợi xích, một chiếc lò than, chiếc búa, một con dao, cái nồi méo mó hay điếu cày… tất cả vật dụng đó tạo nên một ấn tượng mạnh với người xem. Tưởng chừng những vật vô tri đó sẽ giúp ích trong cuộc sống gia đình, nhưng không, nó chính là "tang vật" của nạn bạo hành gia đình, mà thủ phạm chính là những người chồng trong gia đình.
Gây ấn tượng mạnh cho người xem là chiếc xích chó. Khó có thể tin đây là vật mà chồng của một phụ nữ ở Cầu Giấy, Hà Nội dùng để xích người vợ yếu ớt, sau khi đã bị anh ta đánh cho một trận "thừa sống, thiếu chết". Nạn nhân của vụ bạo hành này cho rằng mình chỉ là một trò tiêu khiển cho chồng.
"Tôi bị chồng đánh bao nhiêu lần tôi cũng chẳng nhớ rõ. Những ngày bình yên chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ chưa nói gì đến hạnh phúc. Không vừa ý là đánh, chuyện bực ở ngoài xã hội cũng nhè vợ ra đánh và cả lúc trông ngứa mắt cũng đánh"- nạn nhân kể lại.
![]() |
Triển lãm "Nước mắt cười" đã thu hút đông đảo người dân đến xem |
Câu chuyện của người phụ nữ sống ở xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũng đồng cảnh ngộ. Nạn nhân nhớ lại: "Sau khi làm cỏ ngô ngoài đồng về, đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy chồng đi về. Vừa về đến nhà, chồng đã chửi tôi thậm tệ, nói rằng tôi không làm việc nhà. Tôi đã thanh minh là đi làm cỏ ngô. Anh ấy cho rằng tôi cãi anh ấy, vớ lấy con dao rất sắc ở hè nhà chém vào đùi tôi”.
Bên cạnh con dao là chiếc điếu cày, chị N.T.L, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội kể về câu chuyện của mình: "Rất nhiều lần tôi bị chồng dùng điếu cày đánh. Lần ấy thay vì chịu đòn như lần trước tôi chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn. Tưởng chồng nguôi ngoai, tôi cho con về nhà ngủ, đến 3 giờ sáng tôi tỉnh giấc, lúc đó đầu và người đau ê ẩm, mặt mũi sưng vù. Xung quanh toàn mùi nước điếu. Chồng đã dùng chiếc điếu cày đánh tôi trong lúc tôi đang ngủ".
![]() |
Một hình ảnh được trưng bày tại triển lãm |
Một phụ nữ kể lại câu chuyện của mình bằng một câu đầy ngỡ ngàng, đau xót: “Tôi không nghĩ chồng mình lại vũ phu, tàn bạo như vậy”. Chị cho biết chồng mình đã dùng chiếc vồ đập đất đánh chị đến ngất xỉu nhưng khi đứa con rón rén đến bên mẹ lập tức bị anh chồng đe dọa.
Không chỉ bị bạo hành về mặt tinh thần, nhiều phụ nữ còn bị bạo hành tình dục thường xuyên. Chị B.T, Yên Viên, Hà Nội mang đến triển lãm chiếc áo ngủ bị băm nát, chị kể: "Bộ quần áo ngủ này đã tan nát như chính thân thể và tâm hồn tôi, khi bị chồng ép quan hệ. Tôi không đồng ý vì cách đấy ba hôm tôi mới ra viện phụ sản giải quyết lần thứ 5 sau khi sinh con được hai năm. Kết quả của trận cuồng dâm ấy là quần áo tôi tan nát, mặt mũi xưng vù, hai đầu vú rớm máu vì bị cắn, bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm".
Nỗi đau im lặng
Hàng trăm hiện vật, hình ảnh "biết nói" xuất hiện tại triển lãm là minh chứng cho mỗi kiểu bạo hành khác nhau của người đàn ông trong gia đình. Theo điều tra Quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2010, cứ ba phụ nữ thì một người đã từng bị bạo lực thể xác tinh thần hoặc tình dục từ chính người chồng hay bạn tình của mình.
![]() |
Một hiện vật được trưng bày tại triển lãm mà khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. |
Những câu chuyện được chia sẻ tại triển lãm cho thấy rất nhiều phụ nữ bị bạo hành nhưng không hề sử dụng các biện pháp để bảo vệ mình. Họ chọn việc im lặng, chịu đựng những trận đòn roi vô cớ, những lời mạt sát tệ hại và cả bạo lực tình dục ngày này qua tháng khác chỉ mong níu kéo chút gì đó cho những đứa con.
Đồng cảm với nỗi đau của những phụ nữ bị bạo hành, chị Lê Thanh Hiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng thừa nhận: "Thực tế nhiều phụ nữ chọn giải pháp im lặng khi bị chồng bạo hành, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng này vẫn tồn tại trong nhiều gia đình".
Chị T, một phụ nữ bị chồng bạo hành cho biết, khi bị đánh nhiều người đã khuyên không nên sống với một người chồng vũ phu như thế. "Tôi cũng buồn rầu và lần lữa vì thương con còn nhỏ, thương mẹ già thấy tôi đau lòng. Ngày tháng trôi qua, tâm lý tôi chai lì vì những trận đòn, nhưng sức khỏe của tôi thì không chai lì được như vậy. Cuối cùng tôi đã chọn lối thoát cho mình là ly hôn.
Triển lãm "Nước mắt cười" thực sự mang đến thông điệp cho người xem một cái nhìn đúng đắn hơn về vai trò và vị trí của phụ nữ trong xã hội, để mong nhận được tiếng nói đồng cảm từ những người chồng. Với sức mạnh nội lực của mình, họ đã chứng minh với cộng đồng rằng, phụ nữ bị bạo lực cũng có những khả năng và nét đẹp riêng, họ có thể vươn lên để thay đổi cuộc sống bạo lực, tìm lại tiếng cười cho chính mình.