Năm 1962, ông Võ Mười - chồng của mẹ - hy sinh; năm 1964, con trai út Võ Danh của bà bị bắn chết khi vừa 6 tuổi, lúc đang được giao việc cảnh giới cho các chú cán bộ họp; năm 1971, con trai lớn Võ Thái - làm giao liên cho Ban Binh vận Khu ủy Khu V - hy sinh ở tuổi 16.
Một bà mẹ nhận danh hiệu Bà mẹ VN anh hùng tại TPHCM ngày 31.5.2014. Dịp 27.7 năm nay, TP sẽ trao tặng nhiều danh hiệu Bà mẹ VN anh hùng nhưng các trường hợp vợ liệt sĩ tái giá phải chờ - Ảnh: Tuổi trẻ
Bản thân mẹ cũng là một thương binh, hai lần bị bắt, giam cầm, đòn roi tra tấn với thương tích tới 75%. Những đau đớn đòn roi bà nói chịu đựng được hết, chỉ 3 lần đón hung tin là “không chịu nổi”.
Và hôm nay, ở vào tuổi 83, khi đôi chân “không còn tự đứng lên được nữa”, mẹ M - và có lẽ không phải chỉ một mình mẹ M -sẽ thêm một lần “không chịu nổi” nữa khi “cơ quan chức năng” cho biết, mẹ chưa thể trở thành “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” chỉ vì đã tái giá.
Khi câu chuyện của mẹ M được đưa trên Tuổi Trẻ sáng qua, ngay lập tức người ta bắt gặp sự giận dữ, thậm chí phẫn nộ của dư luận.
Chẳng lẽ nỗi đau, sự mất mát của những người vợ, người mẹ tái giá lại không bằng những người khác? Chẳng lẽ muốn trở thành một bà mẹ anh hùng thì phải leo lên núi làm hòn vọng phu, hay phải có một tấm bằng “tiết hạnh khả phong”?
Có sự bối rối khi “cơ quan chức năng” giải thích bằng cách viện dẫn các nghị định, thông tư để trả lời nước đôi rằng, những trường hợp tái giá như của mẹ M “vì quy định, hướng dẫn của trung ương không rõ ràng nên chúng tôi không biết giải quyết ra sao. Không thể khẳng định có thể xét tặng, cũng không thể bác hồ sơ. Tôi chỉ còn cách nói thật: Có văn bản hướng dẫn cụ thể, sở sẽ giải quyết lập tức”.
Nghị định, thông tư, hay pháp luật nói chung được đặt ra chính là để bảo vệ quyền lợi của mỗi công dân trong xã hội. Nếu thấy nó trái khoáy, phi thực tế, thì những người thực thi phải có kiến nghị để sửa ngay, chứ không thể để những nguyên tắc cứng nhắc, những tiêu chuẩn khô khan biến thực tế trở nên khôi hài, thậm chí, sự xúc phạm những đau thương mất mát của những người mẹ như mẹ M mà chỉ một lời tâm sự cũng thật sự đã trở thành một bà mẹ anh hùng: “Mình đâu phải xin xét tặng để đòi hỏi chế độ của Nhà nước. Có thì là niềm vinh dự cho cháu con, không có thì thôi. Gia đình đã cống hiến cho đất nước ba người, cả đời tôi, đời của ông chồng sau nữa rồi, sá chi tờ giấy”. Lần đau thương, mất mát, lần “không chịu nổi” cuối cùng của mẹ M tính ra đã hơn 40 năm. Không biết còn bao nhiêu người mẹ còn sống vẫn đang phải chờ đợi hướng dẫn. Không biết mẹ M sẽ còn phải chờ đến bao nhiêu lâu nữa!
BAT Việt Nam mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), góp thêm nguồn lực để phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm nền tảng ổn định cho cộng đồng nơi tuyến biên.
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.