"Ông chủ" hiếp dâm người giúp việc tật nguyền 4 lần/ngày kêu oan, nói vợ muốn chồng vào tù

Sáng nay, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, sau khi xem xét hồ sơ và các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thủy mức án 7 năm 6 tháng tù giam về tội hiếp dâm.

{keywords}
Bị cáo Thủy tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 29/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa bị cáo Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo) ra xét xử phúc thẩm về tội hiếp dâm.

Theo nội dung cáo trạng, năm 2016, chị N.T.L.Q (SN 1987, quê Phú Yên, bị tật nguyền) đến làm thuê và ở lại tại trong gia đình ông Thủy. Đến ngày 6/8/2018, ông Thủy đã dùng vũ lực, hiếp dâm chị Q. Khi bị chị Đặng Thị Anh Th. (con gái ông Thủy) phát hiện, ông Thủy đã đánh con gái và cầm dao kề vào cổ chị Q.

Khi nghe tiếng khóc, kêu cứu của chị Th. và chị Q., nhiều người dân xung quanh đã đến nhà ông Thủy để xem sự tình. Cùng lúc đó, bà Phạm Thị M. (vợ ông Thủy) đi tập thể dục về, biết chuyện nên trình báo chính quyền địa phương.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, chị Q. khai báo thêm, vào ngày 22/12/2017, chị còn bị ông Thủy dùng vũ lực, giao cấu trái ý muốn 4 lần. Vợ con ông Thủy cũng biết việc này. Sau đó, ông Thủy cũng viết  giấy cam kết, đưa cho chị Q., bà M., cháu Th., mỗi người giữ một bản, hứa không xúc phạm đến thân thể chị Q. và bồi thường cho nạn nhân 1 đồng (1 ngàn đồng - PV) tiền danh dự.

Kết thúc quá trình điều tra, lực lượng chức năng huyện Ea H'leo xác định, bị cáo Thủy đã 5 lần thực hiện hành vi hiếp dâm chị Q. Trong đó, có 04 lần vào ngày 22/12/2017 và 01 lần vào ngày 6/8/2018.

Trước đó, vào ngày 6/3, TAND huyện Ea H'leo đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thủy mức án 7 năm tù giam về tội hiếp dâm.

TAND huyện Ea H'leo nhận định, chỉ đủ căn cứ chứng minh bị cáo Thủy hiếp dâm chị Q. 1 lần vào ngày 22/12/2017 và 1 lần vào ngày 6/8/2018. Đối với cáo buộc bị cáo Thủy hiếp dâm chị Q. 3 lần khác vào ngày 22/12/2017, TAND huyện Ea H'leo nhận định, chưa đủ căn cứ để xác định hành vi của bị cáo Thủy phạm tội hiếp dâm hay tội dâm ô. Do đó, HĐXX cấp sơ thẩm kiến nghị tách nội dung này ra, chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra củng cố chứng cứ, làm rõ.

Sau đó, chị Q. đã có đơn kháng cáo, yêu cầu tòa cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Thủy. Ngoài ra, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng có kháng nghị, đề nghị TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm trên theo hướng: “Buộc bị cáo Thủy chịu trách nhiệm hình sự về 05 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị Q. Áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội đối với người khuyết tật nặng, tăng hình phạt tù đối với bị cáo Thủy".

Tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Thủy một mực kêu oan, luôn cho rằng mình vô tội. “Vợ chồng bị cáo ly thân hơn 10 năm nay, chỉ ở chung chứ không ngủ chung. Vợ còn nợ tiền gia đình bị cáo hơn 260 triệu đồng, bản thân bị cáo lại bị tiểu đường, vợ muốn bị cáo vào tù, không có thuốc sẽ suy sụp”, bị cáo Thủy nói tại tòa.

Tại tòa, bị cáo Thủy cũng cho rằng, số tiền 20 triệu đồng mà ông nhờ người nhà nộp không phải là tiền bồi thường. “Bị cáo bị oan, không phải nộp tiền để bồi thường. Bị cáo có nói với người nhà rằng, nếu cô Q. cần tiền thì cho, không phải tiền để khắc phục hậu quả”.

Sau khi xem xét hồ sơ và lời khai của bị hại, bị cáo cũng như luận cứ của các luật sư, HĐXX nhận định, đủ căn cứ để xác định bị cáo Thủy thực hiện hành vi hiếp dâm bị hại Q. 05 lần (04 lần vào ngày 22/12/2017, 01 lần vào ngày 6/8/2018,). Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị hại và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, sửa một phần bản án sơ thẩm, tăng hình phạt từ 7 năm lên 7 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Thủy.

Sau phiên tòa, Luật sư Dương Lê Sơn (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại) cho biết, ông sẽ tiếp tục đồng hành cùng bị hại, khiếu nại đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, yêu cầu tăng mức hình phạt đối với bị cáo Thủy.

Trần Nhân

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !