Ông chủ CLB Leicester City, Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabhav là người thế nào?

Một loạt các tờ báo lớn của nước Anh xác nhận tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabhav, Chủ tịch CLB bóng đá Leicester City là một trong 5 người ngồi trên chiếc trực thăng gặp nạn lúc 8h30 tối 27/10 theo giờ địa phương.

Các CĐV Leicester cầu nguyện cho ôngVichai bên ngoài SVĐ King Power.

Trong số đó có cả con gái của tỷ phú người Thái gốc Hoa 58 tuổi này. Vụ tai nạn khiến máy bay nổ tung và bốc cháy sau khi cất cánh từ SVĐ King Power của Leicester sau khi đội bóng này vừa kết thúc trận đấu với West Ham United trong khuông khổ vòng 10 Premier League.

Khả năng sống sót của những người ngồi trên máy bay là rất thấp, cho đến nay CLB Leicester City vẫn chưa có thông tin chính thức về tính mạng của hai cha con ông Vichai Srivaddhanaprabha ngoại trừ dòng thông báo ngắn ngủi trên trang chủ của CLB: “Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát Leicestershire và các dịch vụ cấp cứu trong việc ứng phó với một sự cố lớn tại Sân vận động King Power. Câu lạc bộ sẽ cung cấp thêm thông tin về vụ việc”.
 
Bên ngoài sân King Power, các CĐV của Leicester ngày hôm qua đã cùng nhau đến đặt hoa và cầu nguyện. Các trận đấu tại vòng 10 diễn ra tối Chủ nhật cũng đã dành 1 phút trước khi trận đấu bắt đầu để cầu nguyện cho ông chủ của đội bóng từng vô địch Premier League năm 2015.
 

ÔngVichai Srivaddhanaprabha (giữa) cùng con trai đang bày tỏ sự tri ân đối với CĐV của Leicester trên sân King Power.

Tỷ phú bán lẻ Vichai Srivaddhanaprabha mua lại CLB Leicester City vào năm 2010 với mức giá chỉ 39 triệu bảng khi CLB này đang ngụp lặn ở giải hạng Nhất của nước Anh. Chỉ 5 năm sau đó, đội bóng này bất ngờ vô địch Giải Ngoại hạng Anh trong một mùa giải mà Chelsea, MU, và Man City cùng sa sút.

Nhờ viết nên câu chuyện cổ tích năm 2015, hay nói đúng hơn là nhờ tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha, hàng loạt những ngôi sao bóng đá của Premier League như từ bóng tối bước ra ánh sáng. Đó là trung vệ Wes Morgan, tiền vệ Riyad Mahrez, Danny Drinkwater, tiền đạo Jamie Vardy, đặc biệt là “máy quét” N’Golo Kante.

Cho đến nay, ngoài trung vệ đội trưởng Wes Morgan và tiền đạo Jamie Vardy vẫn đang trung thành với đội chủ sân King Power, những người hùng còn lại trong danh sách kể trên đều đã chuyển sang khoác áo các ông lớn như Chelsea, Man City, nhưng họ vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ các CĐV Leicester City và tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha.

Tại quê nhà Thái Lan, Vichai Srivaddhanaprabha khởi nghiệp với một cửa hàng bán hàng miễn thuế tại thủ đô Bangkok, sau đó ông phát triển lên thành chuỗi bán lẻ lớn nhất Thái Lan với thương hiệu King Power và trở thành người giàu thứ tư của Thái Lan với tổng tài sản ước tính 1,9 tỷ bảng Anh.

Với việc sở hữu một đội bóng đang chơi ở giải đấu cao nhất của nước Anh, đặc biệt là với kỳ tích vô địch năm 2015, vị tỷ phú 58 tuổi đã không chỉ góp công lớn làm thay đổi bộ mặt Premier League mà còn có công quảng bá hình ảnh đất nước Thái Lan đến với người hâm mộ toàn thế giới.

CLB Leicester City cũng đã trở nên quen thuộc với người Việt Nam và được nhiều người yêu thích nhờ mối liên hệ ông chủ đội bóng là người Đông Nam Á. Tại mùa giải 2018/2019, logo của Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài Gòn (Sabeco) còn xuất hiện trên áo đấu của các cầu thủ Leicester City sau một bản hợp đồng tài trợ giữa Sabeco và đội bóng có biệt danh “Bầy Cáo”.





PV

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !