Nước ngập trắng đồng ở Chương Mỹ, 100 cảnh sát gặt lúa giúp dân

Dù cơn bão số 3 đã đi qua, nhưng những cánh đồng của xã Mỹ Lương (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Để giảm thiểu thiệt hại, hơn 100 chiến sĩ cảnh sát đã xuống đồng gặt lúa giúp người dân.

Với tinh thần "xanh nhà còn hơn già đồng" và để giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) đã xuống đồng gặt lúa giúp dân.

z5857192524134_597b7dee4998f36580546b934ed01d88 copy.jpg
Cánh đồng của xã Mỹ Lương ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Hằng

Sau bão, do nước sông Bùi dâng cao nên hầu hết các cánh đồng đều bị ngập nặng. Nhiều khu vực lúa bị chìm trong biển nước buộc người dân phải thu hoạch non để bớt thiệt hại.

Ông Đinh Công Duyệt (xã Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, nhà ông có 1 mẫu ruộng thì có đến 7 sào bị ngập nước.

"Nước ngập trắng đồng khiến nhà tôi phải gặt lúa non để vớt vát được chút nào được chút đó, nếu để thêm sẽ mất trắng", ông Duyệt chia sẻ.

z5857192589488_5d5ab9d58f5b7df91664fab93543c02c copy.jpg
100 cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 gặt lúa giúp dân. Ảnh: Nguyễn Hằng

Bất chấp thời tiết có mưa lớn và nhiều khu vực ruộng ngập sâu đến hơn 1m, dày bùn nhưng các chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) vẫn triển khai thu hoạch lúa giúp người dân.

Đại úy Lê Minh Thành, Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 cho biết, việc di chuyển trong nước ngập sâu rất khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường đã quyết định để lúa lên phao hoặc thuyền... rồi đẩy vào bờ nhằm giảm sức nặng và năng suất hơn.

z5857192404698_281e0b94eee6bc490046c5adbd62afe7 copy.jpg
Nước ngập sâu và bùn lầy lội khiến việc thu hoạch lúa gặp khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hằng

Bà Cao Thị Năm (xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, phải cắt non như bây giờ chỉ còn khoảng 1/10 sản lượng.

"Dù biết sản lượng thấp nhưng vẫn phải gặt, nếu không hạt lúa sẽ nảy mầm và hỏng hết. Có lực lượng Cảnh sát cơ động giúp đỡ thì chúng tôi cũng bớt cực nhọc phần nào", bà Năm nói.

z5857192441041_46de5694211ee6aeae33e595d0f410f6 copy.jpg

Theo đại diện Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), đến hết ngày 22/9, 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm đã thu hoạch hàng chục ha lúa và sẽ quyết tâm thu hoạch hết 50 ha hiện chìm sâu trong nước.

Thượng tá Lê Đình Luân - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 cho biết, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn cố gắng hết sức, tranh thủ thời gian ngoài việc chuyên môn, tăng cường giúp dân thu hoạch hết số lúa bị ngập. 

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Đang cập nhật dữ liệu !