Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

XEM CLIP:

Tối 4/11, Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, chống đua xe tại quận Hà Đông (Hà Nội). Các thành viên trong tổ gồm: lực lượng CSGT, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động bí mật bám theo để ghi hình, chờ đến địa điểm an toàn thì yêu cầu người này dừng xe kiểm tra.

21h cùng ngày, Tổ công tác bắt đầu "xuống đường" để triển khai nhiệm vụ. Thời điểm này, nhiều tốp thanh thiếu niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao lưu thông trên đường Trần Phú.

W-382899820-1931150713952587-1198290255379066383-n-1.jpg
Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 kiểm tra xe của tài xế S.

Nam thanh niên tên N.T.S. (18 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29X7-649.XX không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, độ pô nổ "đinh tai nhức óc" nhanh chóng lọt vào "tầm mắt" của Tổ Cảnh sát hóa trang. S. cho biết đã mua pô nổ trên mạng với giá 250 nghìn đồng rồi tự lắp vào xe để chơi.

W-363501054-338254298854310-2345230869308048919-n-1.jpg
S. độ pô xe để có tiếng nổ "đinh tai nhức óc"

"Khi đi trên đường tôi thấy tiếng nổ to rất ồn ào nhưng vì nghịch ngợm nên cảm thấy vui. Sau lần bị xử lý vi phạm này, tôi sẽ rút kinh nghiệm", tài xế S. nói.

Tổ công tác Y9/141 đã bàn giao tài xế S. và phương tiện về cho Công an phường Văn Quán (quận Hà Đông) tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Khoảng 30 phút sau, Tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, độ pô nổ, lạng lách đánh võng từ đường Quang Trung (Hà Đông) về Trần Phú. Ngay khi phát hiện có Cảnh sát bám theo, 2 thanh niên liều lĩnh bỏ chạy nhưng bất thành.

368310182-609676674524845-3639182617393051657-n-1.jpg
Xe của Đ. được độ pô nổ để phát ra tiếng ồn lớn

Tại trụ sở cơ quan Công an, tài xế N.T.Đ. (trú tại Thanh Oai) cho biết, bản thân nhận thức được hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng là sai. Tuy nhiên, vì sợ lực lượng chức năng thu xe nên mới bỏ chạy. 

Đáng nói, lực lượng chức năng không chỉ phát hiện các thanh niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng mà còn chặn bắt được những đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ.

Thời điểm 23h15 cùng ngày, Tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên hơn 10 người đi trên 5 xe máy không có biển kiểm soát. Quá trình lưu thông từ đường Nguyễn Văn Lộc (Mộ Lao, Hà Đông) ra đường Trần Phú, nhóm này nhìn thấy lực lượng Cảnh sát 141 công khai đang làm nhiệm vụ bên đường nên nảy sinh ý định rú ga, lạng lách để "trêu chốt". 

W-tong-hop00-06-01-18still002-1.jpg
Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, các xe được tháo biển kiểm soát hoặc che biển
W-img-5293-1.jpg
Nhóm thanh thiếu niên mang theo gậy 3 khúc để sẵn sàng ẩu đả trên đường
W-img-5300-1.jpg
8 thanh niên được bàn giao về cho Công an phường Mộ Lao 

Tổ công tác Y9/141 bám theo đến khu vực cầu Trắng (Hà Đông) thì chặn bắt các đối tượng, nhiều thanh niên điều khiển xe quay đầu bỏ chạy hay đâm thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ để chạy thoát thân. Tổ đã  bắt giữ được 8 thanh niên và 4 xe máy để bàn giao cho Công an phường Mộ Lao tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong đó, nam thanh niên tên K.H.H. (20 tuổi, trú tại Thanh Oai) cầm theo gậy 3 khúc. Theo H., do nhóm của mình thường xuyên về khuya, khi đi trên đường trục phía nam thành phố hay gặp các tốp thanh niên khác cầm dao, tuýp sắt truy đuổi nên phải mang gậy đi phòng thân.

Trong ca làm nhiệm vụ kéo dài 4 tiếng đồng hồ, Tổ công tác Y9/141 đã bàn giao 12 thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng, tàng trữ công cụ hỗ trợ cho Công an phường Văn Quán, Mộ Lao (quận Hà Đông) và Công an phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân).

WWF kêu gọi các quốc gia kiên định đàm phán Hiệp ước chống ô nhiễm nhựa toàn cầu

Vòng đàm phán thứ ba về Hiệp ước ô nhiễm nhựa toàn cầu của LHQ đã kết thúc tại Nairobi, Kenya mà không đạt được kế hoạch nào để thúc đẩy việc đàm phán, dù phần lớn các quốc gia đều ủng hộ một hiệp ước có sức mạnh dựa trên các quy tắc toàn cầu.

8X đau lòng nghe chồng nói 'tôi phải lén lút ngủ với cô'

Người phụ nữ trong chương trình Hẹn ăn trưa tự nhận vì yêu quá nhiều mà phải chịu cảnh là vợ hợp pháp nhưng không được chung sống cùng chồng. Sau 7 năm sống xa cách, cô lâm vào cảnh trầm cảm kéo dài.

Cuộc tình ngang trái và ngày đoàn tụ đầy nước mắt sau gần 30 năm

Tại phòng xét nghiệm ADN, người đàn ông ôm mặt khóc nức nở khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm. Chàng trai ngoại quốc cũng rơi nước mắt khi biết người bên cạnh là cha mình.

Mẹ chồng nhảy cực sung trong đám cưới, con dâu hạnh phúc cổ vũ không ngừng

Thời gian qua, các video mẹ chồng mặc áo dài nhảy múa trong đám cưới thu hút người xem trên mạng xã hội. Các nàng dâu cũng thích thú, cổ vũ không ngừng.

3 diễn viên nổi tiếng vắng bóng danh sách phong tặng NSND là ai?

Theo Quyết định số 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 22/6/2023, có 77 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND nhưng không thấy có tên NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Chí Trung, NSƯT Thanh Loan.

4h sáng, luật sư nhận cuộc gọi của người phụ nữ khóc ngất vì bị lừa tiền lần 2

Có hôm 4h sáng, luật sư Vũ Hoàng Long nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ ở TP.HCM. Rồi cô ấy khóc ngất khi biết đã bị kẻ mạo danh lừa lấy hơn 100 triệu đồng.

Quy định mới về cấp đổi giấy phép lái xe

Từ 1/12 tới đây sẽ có một số thay đổi về quy định cấp, đổi và lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX) mà người dân cần lưu ý.

Chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định việc điều chỉnh tên gọi là Luật Căn cước và thẻ căn cước phù hợp với mục đích quản lý và phục vụ nhân dân.

Ý kiến khác nhau về quy định nồng độ cồn trong hơi thở lái xe bằng 0

Liên quan đến việc xử lý nồng độ cồn, các Đại biểu Quốc hội đưa ra 2 luồng ý kiến khác nhau. Một số ủng hộ quan điểm đã lái xe là không có nồng độ cồn trong hơi thở, nhưng cũng có ý kiến đề xuất nên quy định ngưỡng nhất định.

Câu nói xúc động của Đại úy Công an đứt lìa 2 chân: 'Cha, mẹ sao rồi'

Đại úy Trần Hoàng Ngôi, người bị đứt lìa hai chân khi truy bắt các đối tượng cát tặc, tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật không quan tâm đến sức khỏe của mình mà hỏi "cha, mẹ sao rồi".

Đang cập nhật dữ liệu !