Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan

Mùa Vu lan báo hiếu cha mẹ đến là Giáo hội phật giáo huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình, ban trụ trì Chùa Kim Sơn Lạc Hồng – Kỳ Sơn lại tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu với lễ Bông hồng cài áo.
Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan - ảnh 1

Hàng trăm người đến dự đại lễ Vu Lan đã khóc khi nghĩ về cha mẹ mình.

Đại lễ còn diễn ra chương trình tụng kinh cầu siêu cho những người đang an nghỉ tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên và cúng dường trai tăng...

Đại lễ Vu Lan Báo hiếu được chùa Kim Sơn Lạc Hồng tổ chức thường niên, để gợi nhớ đến công ơn cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục. Bông hồng cài áo đó là nghi thức để bất cứ ai tham gia buổi lễ cũng nhớ tới cha mẹ.

Buổi lễ cũng nhắn nhủ tới những người may mắn còn cha, còn mẹ hãy nhớ ơn cha mẹ, đừng coi việc chăm sóc con cái, gắng nặng của cha mẹ cho con cái là của cha mẹ mà hãy biết ơn công sinh thành. Mỗi một người ra đời đều có sự lo lắng của cha, sự đau đớn tột cùng của mẹ.

Buổi lễ với nghi thức Bông hồng cài áo để mỗi người tự nhớ về cha mẹ của mình. Với ý nghĩa “nếu bạn còn mẹ, bạn sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo và bạn sẽ tự hào được còn mẹ".

Còn nếu bạn mất mẹ, sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương, không quên mẹ dù đã khuất. Người được cài hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi, có khóc than cũng không còn kịp nữa.

Có mặt tại buổi lễ, rất nhiều Phật tử dù tóc đã bạc, da mồi nhưng họ vẫn khóc khi nhắc tới cha, mẹ mình. Cô Thu Hường sống tại thành phố Hoà Bình không giấu được giọt nước mắt khi đến dự buổi lễ. Cô kể bố cô mất từ lâu nhưng cô còn mẹ. Mẹ cô sống ở Nam Định và cô rất ít khi về thăm mẹ vì bận bịu. Nhưng khi nghĩ đến ngày báo hiếu, nhớ đến mẹ mình, không biết mình còn nghe được tiếng mẹ nói chuyện bao lâu nữa, cô lại sụt sùi.

Hình ảnh của buổi đại lễ Vu lan:

Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan - ảnh 2
Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan - ảnh 3

Những phật tử của chùa dâng hoa cúng dàng

Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan - ảnh 4

Nhiều người bật khóc khi nhớ tới cha mẹ.

Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan - ảnh 5

Những mái đầu bạc vẫn bật khóc khi nghĩ về chữ hiếu.

Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan - ảnh 6

Nghi lễ Bông hồng cài áo.

Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan - ảnh 7

Màu đỏ tượng trưng cho người còn cha, mẹ.

Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan - ảnh 8

Những em nhỏ tham gia buổi lễ cũng được cài lên mình bông hoa hồng thắm.

Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan - ảnh 9

Ôm bông hoa hồng trắng và nhớ tới cha mẹ.

Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan - ảnh 10

Với bất cứ ai dù đã già cũng đều cảm thấy nhớ cha mẹ mình

Nước mắt lăn dài khi nhắc tới mẹ - cha trong đại lễ Vu Lan - ảnh 11

Cuối buổi lễ, các Phật tử cùng nhau thả đèn hoa đăng thể hiện mong ước sức khoẻ bình an cho gia đình, bố mẹ.

P.Thuý

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !