Nông dân gốc Việt ở Australia bội thu nhờ dưa chuột khan hiếm giá cao

Trang trại của nông dân gốc Việt ở Australia "thắng lớn" khi mà dưa chuột trồng theo phương pháp thủy canh được mùa và được giá.

Michael Quách bên vườn dưa chuột của mình

Theo tờ abc net, năm nay thời tiết ở Australia lạnh, năng suất nông sản giảm nhất là ở những khu vực trồng chính ở miền bắc New South Wales, Queensland và Nam Australia, cộng thêm việc nông dân bỏ vườn nên nguồn cung không đủ cầu.

Tuy nhiên,  ở phía Bắc Australia, ông Michael Quách, người nông dân gốc Việt chuyên trồng dưa leo theo mô hình thủy canh lớn nhất vùng Top End, có một năm bội thu và được giá nhất từ trước đến nay.

Người trồng dưa chuột có thể vượt qua thời tiết xấu và sản xuất được những quả ngon thì giống như việc những người đó trúng số độc đắc.

Mùa dưa năm nay ông Quách thu hoạch được nhiều nhất và giá cũng được cao nhất.

Ông Michael Quách chia sẻ trên tờ abc net ngày 13/9: "Mùa dưa năm nay tôi thu hoạch được nhiều nhất và giá cũng được cao nhất. Năm nay tôi có thể cười tươi rồi vì 3-4 năm qua giá không cao".

Ông Michael Quách trồng dưa leo thủy canh trong một vườn rộng 6,5 hecta. Ông sử dụng gần 60% cơ sở để trồng dưa trong năm nay và sản xuất hơn 600.000 sản phẩm đưa ra thị trường.

Trong tháng 6, thị trường dưa leo thiếu hụt mạnh, không có đủ bán cho người tiêu dùng, nên giá bán ra là 1,5 đô la/quả, có lúc lên 1,8 đô la/quả (tương đương khoảng từ 35.000 đến 40.000đồng/quả).

Cách trang trại của ông Quách hàng ngàn cây số, tại chợ Sydney, Matthew Helou, nhà bán sỉ nông sản cho biết vào giữa mùa đông, nhu cầu dưa chuột rất cao, bản tóm tắt thị trường dưa leo vào năm 2018 cho thấy giá cả trong năm nay rất cao, đã không có mức giá này trong một thời gian dài.

Khi thời tiết nóng lên trên khắp nước Australia, nhu cầu dùng dưa chuột cho món salad, ăn kèm với xà lách tươi sẽ nhiều. Ông Quách dự báo sẽ có thêm nhiều người trồng dưa nên có thể giá sẽ sớm trở lại bình thường.

Ông nói, thời tiết ở Darwin rất thích hợp để trồng dưa chuột và ông sẽ tiếp tục phát triển nó. Ông cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho cây dưa chuột giống vào năm sau và  hy vọng sẽ có thêm 1 năm "trúng số độc đắc" nữa.

H.D (lược dịch)

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !