Mỗi ngày trung bình một người phụ nữ phải gánh trên vai hàng tấn bùn, đất. Mặt mũi, quần áo lúc nào cũng lem nhem lấm bẩn, nhưng vì cuộc sống nên họ vẫn bám trụ lại ở thủ đô để nhận tiền công với giá 150 nghìn/ngày.
Trời mới lờ mờ sáng, đã có hàng chục công nhân đang lụi hụi gánh bùn, đất từ dưới hầm bộ hành thuộc địa phận Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội lên trên đường. Phần lớn những công nhân làm tại đây chủ yếu là phụ nữ trung niên, họ đến từ các huyện, thị lân cận thủ đô Hà Nội.
Những người phụ nữ gánh bùn, đất thuê tại hầm bộ hành (Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội)
Vì cuộc sống ở quê khó khăn, nên họ đổ về thủ đô để kiếm sống. Đang bước đi liêu xiêu với gánh bùn trên vai nặng hàng chục kg, chị Nguyễn Thị Tâm quê tại xã Lại Thạch, Phúc Thọ, Hà Nội vừa trêu PV: “Anh có muốn thử sức không?”
Công việc của họ là gánh bùn đất thuê cho những công trình xây dựng cầu cống. Mỗi ngày, họ làm việc hơn 10 tiếng: từ 5h30 sáng đến gần 12h trưa, buổi chiều từ 13h đến 18h. Tuy công việc khá nặng nhọc, vất vả nhưng tiền công thì chẳng đáng là bao. “Mỗi ngày làm đủ từ sáng đến tối thì được 150 nghìn đồng, còn nếu làm nửa buổi thì chỉ được 70 nghìn thôi” - Chị Tâm chia sẻ.
“Làm việc này cực lắm vì thân mình phụ nữ yếu đuối nhưng ở quê không có việc gì làm nên bọn chị phải ra đây làm. Phải cố gắng mới có tiền đóng học cho con và trang trải cuộc sống. Đời mình đã cực rồi nên phải gắng cho con nó học lấy cái chữ cho đỡ vất hơn” - Chị Tâm cho biết thêm.
Công việc hàng ngày phải tiếp xúc với bùn đất hôi thối, lấm lem. Nhưng hàng ngày các chị vẫn mong có bùn, có đất để gánh. Chị Trần Thị Lương cùng quê với chị Tâm cho biết: “Ngày nắng nóng bùn, đất dưới cống ngầm bốc mùi rất khó chịu, còn ngày mưa thì đường trơn trượt khó đi. Nhiều khi gánh gánh bùn 50, 60 kg trên vai đi trên những chiếc thang làm bằng mấy thanh gỗ đóng tạm tôi chỉ sợ ngã. Mấy lần, bị ngã sái chân, nhưng có việc vẫn phải cố đi làm”.
“Tuy vất vả, nhiều khi tiền công chẳng đủ mua thuốc khi ốm đau, nhưng không làm cũng chẳng có cái mà ăn. Chỉ mong trời cho sức khỏe, có việc thường xuyên để làm là mừng rồi” - Chị Lương cho biết thêm.
Vẫn biết công việc gánh bùn, đất nhiều khi là quá sức trên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ. Nhưng vì cuộc sống khó khăn, cần tiền để trang trải cho gia đình, nuôi con ăn học. Nên chừng nào còn gánh được bùn, đất thì chừng đó cuộc sống của họ vẫn còn có lối sinh nhai.
Một số hình ảnh về chân dung những người phụ nữ gánh bùn đất mưu sinh ở Hà Nội:
Những công nhân đang nạo vét hầm bộ hành trên đường Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Phần lớn họ đều là phụ nữ
Những người đàn ông làm công việc đào, xúc đất
Còn phụ nữ đảm nhiệm công việc gánh bùn
Do gánh bùn nặng, cầu thanh lại trơn nên những công nhân phải bám tay vào tường để đi cho đỡ ngã
Trung bình cứ 5 phút người phụ nữ gánh được 1 chuyến từ dưới hầm lên trên đường. Mỗi gánh nặng khoảng 50 kg bùn, đất
Tuy công việc vất vả, nhưng cứ có bùn, đất để gánh hàng ngày là niềm hạnh phúc đối với họ
Vào những hôm trời mưa, bùn dưới hầm bốc mùi hôi thối nồng nặc
Nhưng công việc của họ vẫn diễn ra bình thường
Thậm chí còn là niềm vui
Vào những hôm trời mưa, cầu thang làm bằng những thanh gỗ đóng tạm trơn trượt hết sức khó đi
Người lên người xuống
Công việc gánh đất thuê tuy vất vả, nhưng chừng nào còn đất để gánh thì chừng đó họ còn có cái nghề để làm kế sinh nhai
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.