Nơi đó các em cần những tấm lòng….
Đến với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, tận mắt chứng kiến cuộc sống của những đứa trẻ ở P602- khoa Nhi của Viện mới thấy xót xa cho những bệnh nhi có hoàn cảnh hết sức khó khăn đang từng ngày, từng giờ chống chọi, chiến đấu với cơn “đau” ác quỷ do các bệnh về máu gây nên.
Thương lắm những đứa trẻ nghèo
Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương là một trong những bệnh viện có số trẻ em nhập viện đông nhất cả nước và hầu hết thường mắc phải những bệnh hiểm nghèo khó chữa. Các em đến từ những tỉnh thành xa xôi khác nhau, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ các em đều làm nông dân với thu nhập ít ỏi. Vì vậy việc điều trị cho con ở Viện là điều vô cùng khó khăn.
Những suất cơm đạm bạc vỏn vẹn 15 ngàn, những số phận côi cút với số tiền làm thuê ít ỏi, những ánh mắt thơ ngây vô tội của các em khi không hề hay biết mình đang mắc bệnh quái ác đã thực sự làm cho những ai có dịp đặt chân tới đây không cầm lòng được. Khi được chúng tôi hỏi thăm, một phụ huynh tại phòng nghẹn đắng chia sẻ: “ Con tôi điều trị hóa chất được 2 lần rồi, cháu bị bệnh bạch cầu, nằm viện đã được 3 tháng nay. Đợt một, cháu nằm như lão Hạc, tôi thương lắm những đành bất lực. Bố nó cũng vừa tai nạn xe phải nằm viện 6 tháng. Hai vợ chồng chăm cháu được chừng tháng rưỡi, sợ không đủ tiền, vẫn biết sức khỏe như thế, bố nó lại về quê làm thuê, tôi ở lại. Rồi còn không biết những ngày này cho tới khi nào…”
![]() |
Bữa cơm đạm bạc của trẻ nhỏ ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương |
Hiện nay, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú tại Viện rất đông, nên áp lực trong nghề là không tránh khỏi, điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân đối với không chỉ Khoa Nhi nói riêng mà còn với tất cả các khoa khác trong Viện. Vì thế, sự tham gia, hỗ trợ của các hoạt động xã hội, những tấm lòng từ thiện là hết sức cần thiết, là “cầu nối” quan trọng giữa cán bộ y tế và người bệnh; giúp cho gia đình nạn nhân các em sớm vượt qua hoản cảnh éo le. Tuy nhiên, hoạt động công tác xã hội của Viện hiện vẫn còn nhiều khó khăn, trăn trở. Vì vậy, công việc động viên, thăm hỏi và kêu gọi giúp đỡ từ các nhà hảo tâm cho bệnh nhân, những trẻ em nghèo, hướng dẫn bệnh nhân và vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm hết sức cần thiết.
Chia sẻ về vấn đề này, chị Lê Thị Giang-đại diện cho tổ chức từ thiện tại Viện, công tác tại Phòng Quản trị hành chính cho biết: “Phòng Quản trị hành chính hoạt động nhiều mảng, trong đó có một tổ chức nhân đạo. Những năm qua, Viện có nhận được các tấm lòng từ thiện từ các tổ chức, các nhà hảo tâm bên ngoài hỗ trợ cac cháu. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khách quan, Viện cũng chỉ dừng ở được một bộ phận nhỏ. Rất muốn các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm thực sự và quan tâm hơn nữa để cho công tác từ thiện được đến gần hơn nữa với người nhà các bệnh nhân”.
Cần thêm những tấm lòng
Với những bệnh nhân nhi, những ngày lễ, Tết như Trung thu, ngày Tết Thiếu nhi 1/6. Tết Âm lịch, Tết Dương lịch các cháu luôn nhận được những phần quà đầy ý nghĩa từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo Bộ Y tế và cán bộ y tế tại Viện. Mỗi tuần Khoa Dinh dưỡng đều tiếp nhận từ 150 – 200 suất cháo, cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nhi, bệnh nhân nghèo từ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Hàng ngày, cũng có nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đến quyên góp, giúp đỡ cho các cháu. Đó thực sự là những nghĩa cử mang tính nhân văn sâu sắc đối cới người bệnh.
![]() |
Các em, gia đình cần hơn nữa những tấm lòng, những nghĩa cử của các nhà hảo tâm. |
Chia sẻ về những tâm lòng thiện nguyện, chị Đào Thị Vải, mẹ cháu Lại Thị Ngọc Linh- P602 Khoa Nhi cho biết: "Ở trong viện, tất cả các bé đều được chu cấp sữa. Thứ 5 hàng tuần, các cô y tá ở đây đều phát cho mỗi trẻ 2 lốc sữa. Thứ 7, chủ nhật đều được phát cơm. Các cô y tá ở đây ai cũng đối xử với chúng tôi rất tốt, gần gũi và động viện gia đình rất nhiều”
Các em ở đây hầu hết đều mắc bệnh hiểm nghèo nên nhận được rất nhiều tình thương, giúp đỡ đội ngũ y bác sỹ, các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, khó khăn chưa bao giờ dừng lại, các em, gia đình cần hơn nữa những tấm lòng, những nghĩa cử của các nhà hảo tâm, của cộng đồng để giúp các em nhỏ vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo.
(Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương thành lập tháng 7 năm 2010. Các bệnh Nhi nơi đây đều bị ung thư máu, có bé đến trực tiếp nhưng cũng không ít bé đã được điều trị tại Viện Nhi TW, viện K chuyển sang khi viện thành lập. Hiện Khoa đang theo dõi và điều trị cho hơn 100 bé mắc bệnh ung thư máu đến từ các tỉnh gần thì Hà Nội, Bắc Ninh xa thì Quảng Bình, Quảng Trị. Lứa tuổi của các bé tại Khoa từ 6 tháng tuổi đến 15 tuổi.Rất ít cháu điều trị tại Khoa tiếp tục đến trường, hầu hết sau khi phát hiện ra bệnh là chữa bệnh lâu dài, theo từng đợt nên chuyện tiếp tục theo học gần như là việc mong mà không được.
Mai Phương