Nỗi đau câm lặng của người vợ mất chồng vì TNGT

Đến thôn Quế Sơn, Tân Ước (Thanh Oai, Hà Nội) chúng tôi không khỏi xót xa khi gặp hoàn cảnh nhà chị Nguyễn Thị Tuyến có chồng là anh Lê Bá Khước chết do TNGT, một mình chị phải gánh lo nuôi 2 con ăn học, trong khi cháu lớn bị câm điếc bẩm sinh và người mẹ chồng gần 80 tuổi…

Kể hoàn cảnh của mình, chị Tuyến nghẹn ngào nước mắt. Nỗi đau xảy ra vào một ngày đầu tháng 11/2012. Khi đó, anh Khước làm công nhân xây dựng tại công trình Nhà thi đấu huyện Thanh Oai. Vừa hết giờ làm việc, anh Khước đi xe ra về đến cổng Nhà thi đấu thì bất chợt bị một chiếc xe máy chở 3 thanh niên đâm trực diện khiến anh Khước bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhận được tin báo, chị Tuyến bủn rủn chân tay, gia đình đưa anh Khước đi cấp cứu nhưng không kịp, nhưng anh Khước đã tử nạn.

Vụ TNGT đã cướp đi người chồng, mất đi trụ cột kiếm tiền nuôi gia đình, để lại cho chị Tuyến mẹ già gần 80 tuổi và 2 đứa con đang tuổi ăn học, trong đó đứa lớn bị câm điếc bẩm sinh.

Chị kể về cháu lớn bị câm điếc bẩm sinh khi mới lọt lòng. Khi cháu 3 tuổi, không thấy nói bập bẹ và cũng không nghe thấy gì, vợ chồng chị đã đưa cháu đi hàng chục bệnh viện để chạy chữa cho cháu, nhưng đều vô vọng.

Bao nhiêu vốn liếng, của cải của gia đình chị Tuyến đều dồn vào để chạy chữa cho cháu, tuy nhiên, sau nhiều năm không có kết quả, khi anh Khước phải đi làm quần quật để lo bữa ăn, lo học hành cho các con thì vụ TNGT thương tâm xảy ra, cướp đi mạng sống của anh.

Nỗi đau câm lặng của người vợ mất chồng vì TNGT - ảnh 1
Chồng tử nạn do TNGT, chị Tuyến phải làm nghề khâu mũ nón hàng ngày để kiếm tiền nuôi cả gia đình

Trong khi đó, bản thân chị Tuyến lại không có nghề nghiệp. Ngoài 4 sào ruộng, chị ở nhà tham gia làm nghề phụ là khâu nón. Khi chồng chưa mất, mỗi tháng chị cũng chỉ kiếm được 800 – 900 ngàn đồng, kiếm đồng rau dưa..., nhưng giờ đây lại là thu nhập chính để nuôi 4 miệng ăng.

Hàng ngày chị Tuyến sang tận làng bên mua nhặt từng tấm lá, sau đó mang về nhà ngồi làm. Ngày nào làm nhanh thì được 7 -8 chiếc nón, sau khi trừ chi phí chi lãi khoảng 6.000 đồng/chiếc. Một ngày chị thu nhập trên dưới 30 ngàn đồng.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, ngoài chiếc ti vi ra thì không có gì có giá trị, bộ bàn ghế, chiếc giường cũ kỹ... Chị cho biết: “ 4 miệng ăn chỉ trông vào đồng tiền công làm từ nghề phụ, không những vậy hai con nhà em còn phải học hành. Cháu lớn học ở trường câm điếc bên Chương Mỹ,  biết gia đình khó khăn, nhà trường bên đó cũng hỗ trợ rất nhiều... Cháu thứ 2 hiện đang học lớp 8, riêng khoản tiền đóng học phí cho 2 con nhà em mỗi năm tới cả chục triệu đồng…”

Về những kẻ gây tai nạn cho chồng chị Tuyến, sau khi anh Khước mất đi, gia đình những người này đã đến thăm hỏi, động viên, bồi thường hỗ trợ cho chị, sau đó xin không lên làm to chuyện hay kiện cáo, vì những thanh niên gây ra cái chết cho anh Khước đang là học sinh, tuổi ăn tuổi lớn…

“Gia đình em rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, được UBND xã xếp vào thuộc diện hộ nghèo. Riêng cháu thứ 2 nhà em, do tiền học phí là gánh nặng cho em, gia đình em đã nhiều lần làm đơn lên Ban giám hiệu nhà trường THCS Tân Ước xin miễn giảm học phí, nhưng đến nay vẫn chưa được…” – chị Tuyến kể trong nước mắt.

Con chị Tuyến biết được hoàn cảnh gia đình nên rất cố gắng, năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi. Bà mẹ chồng năm nay gần 80 tuổi vẫn đi lại làm những công việc nhẹ nhàng giúp chị… Giờ đây người chết thì đã đi xa rồi, đối với những người còn sống chị Tuyến mong sao khi họ tham gia giao thông hãy lái xe cẩn thận, chấp hành đầy đủ Luật giao thông để tránh gây những hậu quả, nỗi bất hạnh cho gia đình người khác.

Nguyễn Hiếu

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !