Nổ mìn phá đá, kỳ nhông và rắn mối chết trắng bụng

Trận nổ mìn khai thác đá gây chấn động lớn làm chết hàng loạt kỳ đà, kỳ nhông, rắn mối của một trang trại tại Quảng Nam; nguy hiểm hơn đá còn bay vào tận… giường ngủ đe dọa tính mạng người dân.

Vụ việc xảy ra gần khu công nghiệp bắc Chu Lai (H.Núi Thành, Quảng Nam) do công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai làm chủ đầu tư.

Nổ mìn phá đá, kỳ nhông và rắn mối chết trắng bụng - ảnh 1

Kỳ nhông chết trắng bụng do nổ mìn khai thác đá.

Cuối giờ chiều ngày 16/3, công ty TNHH Mai Tiến Thành, công ty cổ phần Quang Sinh (được công ty Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai thuê khai thác đá để san lấp mặt bằng), đã dùng thuốc nổ khai thác đá, san lấp mặt bằng dự án Nhà máy nước giải khát Number One Chu Lai. Đá, đất bay vào nhà dân chỉ cách mỏ đá 100 - 150m gây thiệt hại tài sản và đe dọa tính mạng mọi người.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, chủ trang trại kỳ nhông gần KCN, bức xúc: “Cục đá nặng gần 2kg bay vào mái tôn làm thủng một lỗ lớn rồi rớt xuống buồng ngủ. Nếu không có cái mùng làm “giá đỡ” có lẽ vợ chồng và con nhỏ tôi đã bị thương nặng, thậm chí có thể mất mạng rồi”.

Theo ghi nhận, trận nổ mìn của đơn vị trên đã làm hư hỏng 14 tấm tôn xi-măng, 3 tấm la-phông của nhà anh Tuấn. Tiếng nổ to cũng đã làm 123 con kỳ nhông và một con kỳ đà của trang trại hoảng hốt, chạy tán loạn rồi lăn ra chết sạch. Anh Tuấn bức xúc: “Tính mạng của gia đình tôi và người dân nơi đây bị xem thường. Tại sao việc nổ mìn phá đá chỉ cách nhà khoảng 150m mà cơ quan chức năng vẫn cấp phép?". Các hộ dân lân cận nhà anh Tuấn cũng bị hư hỏng nặng.

Nổ mìn phá đá, kỳ nhông và rắn mối chết trắng bụng - ảnh 2

Cục đá 2 kg làm thủng mái tôn rồi rớt xuống buồng ngủ của gia đình anh Tuấn.

Sau đó, công ty Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai kiểm tra và đã có biên bản kiểm kê thiệt hại của người dân. Các hộ dân yêu cầu đền bù thiệt hại, yêu cầu chủ đầu tư có phương án di dời phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra. Ông Nguyễn Văn Chúng, Giám đốc công ty Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, cho biết với tư cách chủ đầu tư, công ty đã cử cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường để có hướng khắc phục.

Anh Tuấn cho biết mỗi ngày đơn vị thi công nổ mìn 2 lần, mỗi lần khối lượng thuốc nổ trên 1 tấn, vị trí khai thác cách nhà dân chưa đầy 100m. “Hơn một năm nay, chúng tôi phải “ăn nghe nổ mìn, ngủ nghe mìn nổ” và đề cao cảnh giác để chạy tìm nơi thoát thân khi đá văng tứ tung”, anh Tuấn nói.

Bàn Thạch

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !