Những vụ chó tấn công gây chết người chấn động thế giới

Chú chó cưng có thể gắn bó với gia chủ cả chục năm, thậm chí có là một chú chó thuộc giống hiền lành nhưng một phút bộc phát kích động của con thú có thể dẫn tới hậu quả khó lường.

Bé gái 11 tháng tuổi bị chó pitbull cắn xé tới chết

Bé Ava-Jayne Corless đã bị con chó pitbull của gia đình tấn công vào tối 10/2/2014 khi cô bé đang nằm trên giường ở nhà cha dượng tại Blackburn, Lancashire, Anh. Ngay sau khi vụ tấn công đáng sợ diễn ra, cô bé Ava-Jayne Corless đã được đưa tới bệnh viện vào lúc 23h đêm 10/2.

Tuy nhiên, dù đã được các nhân viên cảnh sát và y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cô bé đã qua đời tại Bệnh viện Hoàng gia Blackburn.

Bé Ava-Jayne Corless đáng yêu đã trở thành nạn nhân con chó PitBull hung dữ.

Theo lời khai của mẹ và cha dượng Corless, khi vụ tấn công xảy ra, cặp đôi đang cùng ở dưới tầng 1, bởi vậy, khi phát hiện ra vụ việc thì tất cả mọi chuyện đều đã quá muộn màng. Cảnh sát cho biết họ đã bắn hạ con chó thuộc giống American pitbull. Ngoài ra, mẹ và cha dượng của cô bé Corless cũng đã bị bắt giữ vì cáo buộc ngộ sát.

Bé trai 3 tuần tuổi bị chó cưng cắn chết

Vào sáng ngày 19/6/2015, cậu bé Reggie Blacklin đã bị chú chó cưng của gia đình tấn công tại nhà riêng ở Sunderland. Mặc dù đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó cậu bé đã không thể qua khỏi vì những vết thương quá nặng.

Cậu bé Reggie Blacklin khi mới 3 tuần tuổi.

Theo lời kể của 1 thành viên trong gia đình, bình thường mẹ của cậu bé Reggie, cô Maria Blacklin luôn bên cạnh và chăm sóc con rất cẩn thận. Tuy nhiên, vào ngày 19/6, cô đã phải đi dự lễ tang của 1 người thân trong gia đình nên đành để con ở nhà. Khi quay trở về, cô mới bàng hoàng phát hiện cảnh tượng đau lòng.

Được biết, gia đình cô Maria cùng chồng Ryan đã nhận nuôi con chó này được 1 năm. Một người hàng xóm cho biết "Con chó là giống Patterdale Terrier và gia đình thường giữ nó ngoài vườn. Nó thường trốn ra ngoài đi chơi nhưng tôi vẫn hay xua nó quay trở về. Suốt thời gian qua, gia đình cô Maria không quan tâm gì tới nó. Tôi nghĩ là con chó đã ghen tị với đứa trẻ nên mới lao vào tấn công cậu bé như vậy".

Bé gái 3 tuổi bị cắn chết khi ở một mình với 3 chú chó cưng pitbull

Sự việc xảy ra hồi cuối tháng 5 vừa qua ở bang Michigan, Mỹ. Bé gái có tên là Susannah Jean Murray (3 tuổi) ở một mình trong nhà với ba chú chó pitbull trong khoảng 5 phút khi đợi bảo mẫu đến.

Một trong ba chú chó này đã cắn chết bé gái Susannah Jean Murray.

Khi bảo mẫu đến nơi, cô phát hiện ra Susannah đang chảy máu từ một vết thương nghiêm trọng trên đầu, và một trong ba chú chó cưng của gia đình miệng dính máu tươi.

Ngay sau đó, bé gái đã được đưa đến bệnh viện, trải qua 7 giờ phẫu thuật và ra đi vào 2 giờ sáng hôm sau. Cảnh sát cho biết con chó đã tấn công Susannah đã được khoảng 2 năm tuổi và đã được kiểm dịch. Đây là một thảm kịch kinh hoàng, và cũng là lời cảnh báo đừng bao giờ để trẻ một mình với chó, dù là chó cưng.

Bé gái 10 tháng tuổi bị chó golden retriever cắn vào đầu tử vong

Sự việc xảy ra tại Tokyo, Nhật Bản ngày 9/3/2017, nạn nhân là bé gái Midori Yasuda (10 tháng tuổi), bị chó cưng của chính ông bà tấn công. Buổi sáng, bé được đưa đến nhà trẻ nhưng sau đó lên cơn sốt, người mẹ đang đi làm nên đã gọi nhờ ông bà đón cháu, nhà ông bà cách nhà cô bé 4km.

Golden Retriever luôn xếp đầu bảng trong những giống chó hiền lành, thân thiện với trẻ em.

Tối hôm ấy, khi bé gái đang bò quanh phòng khách, chú chó Golden Retriever của ông bà cô bé bất ngờ tiến đến và cắn vào đầu bé gái. Cô bé đã được đưa đến bệnh viện, nhưng tử vong sau khoảng 2,5 giờ. Trình báo với cảnh sát, ông bà cô bé cho biết chú chó của họ thường rất ngoan ngoãn và không cắn ai bao giờ. Chú chó retriever nặng 40kg, được nuôi trong nhà.

Theo nhiều người nuôi chó lâu năm, Golden Retriever là loài đứng đầu trong số những loài chó thân thiện và tuyệt vời nhất cho trẻ em.

Bé gái 6 tháng tuổi bị chó pitbull gắn bó gần 1 thập kỷ cắn chết

Trong lúc đang chơi với chiếc xe tập đi trong nhà ở Las Vegas(Mỹ) vào ngày thứ Hai vừa qua (8/5), cô bé Kamiko Dao Tsuda-Saelee (6 tháng tuổi) đã bị chú chó cưng Mana thuộc giống pitbull xông vào tấn công dẫn tới bị thương quá nặng và tử vong dù đã được đưa vào bệnh viện chữa trị ngay sau đó.

Bé gái Kamiko Dao Tsuda-Saelee.

Chia sẻ với báo chí, người mẹ trẻ của Kamiko cho biết thêm vào thời điểm ấy, chị đã để con bên ngoài một mình rồi tranh thủ vào phòng tắm khoảng 1 phút. Khi quay ra, chị mới bàng hoàng phát hiện con chó đã tấn công cô con gái nhỏ bé của mình. 

Chú chó cưng Mana thuộc giống pitbull gắn bó với gia đình gần 1 thập kỷ.

Được biết, vì con chó đã gắn bó với gia đình suốt 9 năm và chưa bao giờ tấn công người khác, vậy nên, họ đã không hề mảy may cảnh giác khi để con một mình cùng chó cưng. Sau vụ việc, con chó đã bị ban Kiểm soát thú y bắt nhốt và giết chết vào ngày thứ Ba vừa qua (9/5). Cảnh sát cho biết cuộc tấn công này là một thảm kịch mà chính gia đình cũng không thể nào lường trước được, bởi vậy, họ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến vụ việc.

Huy Phạm (tổng hợp)

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.