Những vụ bắt giữ, va chạm giữa thủy thủ Việt Nam với cướp biển

Đã sang ngày thứ 6 con tàu chở dầu Sunrise 689 của Việt Nam mất liên lạc, nhiều giả định được đặt ra, trong đó không loại trừ khả năng con tàu đã rơi vào tay cướp biển.

Là một quốc gia có số lượng phương tiện vận chuyển đường hàng hải khá lớn, và nhiều thủy thủ Việt Nam tham gia làm việc cho các tàu trong khu vực, thủy thủ Việt Nam đã từng có nhiều vụ va chạm với cướp biển. Có những tàu đã từng bị cướp biển giữ đến 19 tháng mới được thả sau khi đạt được những thỏa thuận tiền chuộc. 

1. Thủy thủ Việt Nam đánh cướp biển cứu tàu cá Đài Loan

Ngày 4/11/2011, tàu Chin Yi Wen của Đài Loan mất liên lạc với hệ thống radio của các nhà chức trách. Con tàu tải trọng 290 tấn này bị cướp biển Somalia tấn công khi đang di chuyển cách bờ biển Đông Phi vài trăm km ở ngoài khơi quần đảo Seychelles ở Ấn Độ Dương. 28 thủy thủ, trong đó có 5 người Việt Nam đã bị bắt làm con tin.

Những vụ bắt giữ, va chạm giữa thủy thủ Việt Nam với cướp biển - ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Sáng 6/11, nhân lúc những tên cướp biển lơ là, nhóm thủy thủ Việt Nam đã cùng một số người khác phản công khiến chúng phải nhảy xuống biển. Toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu Chin Yi Wen sau đó được đơn vị đặc nhiệm chống cướp biển quốc tế của Anh trợ giúp đã thành công trong việc đánh cướp biển, giải cứu tàu. (Theo VNExpress)

2. 12 thuyền viên Việt Nam và 19 tháng bị bắt giữ cơ cực ở Somalia

Ngày 25-12-2010, tàu FV Shiuh FU No1 (Đài Loan) bị hải tặc Somalia bắt cóc với 12 thuyền viên người Việt Nam và 14 người Trung Quốc. Trong gần 19 tháng, gia đình các thuyền viên thỉnh thoảng nhận được điện thoại gọi về đòi tiền chuộc. Quá trình đàm phán đòi tiền chuộc diễn ra căng thẳng đã có lúc tưởng như bế tắc. Các thủy thủ bị bọn cướp biển đày đi nhiều nơi khác nhau, sống khổ cực, thiếu thốn, bệnh nặng. 

Ngày 17-7-2012, các thủy thủ đã được hải tặc trả về. Đến ngày 24-7, các thủy thủ Việt Nam đã trở về nước an toàn trong niềm vui của gia đình và người thân.

3. 3 thủy thủ Việt Nam bị hải tặc Somalia bắt giữ
Những vụ bắt giữ, va chạm giữa thủy thủ Việt Nam với cướp biển - ảnh 2

Tàu Tai Yuan 227 bị tấn công ở khu vực Ấn Độ Dương ngày 6/5/2010. Trên tàu khi đó có 28 người, gồm công dân Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Kenya và Mozambique. Về 3 thủy thủ Việt Nam, cùng với thuyền viên Trần Văn Trí còn có Nguyễn Tiến Anh (32 tuổi, quê xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Trương Văn Hiếu (huyện Đắc Hà, Kon Tum).

Tai Yuan-227 bị cướp biển bắt giữ ở cách Seychelles 1.300km về phía đông bắc. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy con tàu này là khi nó đang tiến về phía bờ biển Somalia.

Các thuyền viên này đã bị bắt giữ gần7 tháng, cho đến tận tháng 2/2011 mới được trả tự do.
4. Tàu Việt Nam đầu tiên bị cướp biển bắt giữ

Tàu Hoàng Sơn Sun (thuộc Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Sơn, trụ sở ở Thanh Hóa, có chi nhánh tại Hải Phòng) bị cướp biển Somalia bắt giữ tại khu vực cách cảng Muscat (Oman) khoảng 520 hải lý khi đang trên hành trình vận chuyển 21.000 tấn quặng mịn từ cảng Bik (Iran) đến cảng Xiamen (Trung Quốc) ngày 17/1/2011

Sau hơn 6 tháng giam giữ, đến tận tháng 7/2011, phía công ty Hoàng Sơn mới chốt được với bọn cướp biển con số tiền chuộc.

Ngày 15.9.2011, tại vùng biển Somalia, một chiếc máy bay lượn phía trên tàu Hoàng Sơn Sun với bọc tiền, sẵn sàng cho cuộc trao đổi. Sau khi nhìn thấy 24 người Việt Nam đứng trên boong tàu, phi công đã cho thả bọc tiền xuống biển. Bọn cướp cho xuồng máy ra lấy tiền lên tàu kiểm tra. Nhóm cướp biển rút bớt, để lại 30 người trên tàu, yêu cầu thủy thủ đoàn đưa về căn cứ. 24 giờ sau đó, đoàn tàu lên đường tới Oman.

Tại cảng Oman, các thủy thủ được đoàn công ty tiếp tế lương thực, lo chỗ ăn ở tại khách sạn và chờ làm thủ tục. Đến 15 giờ 30 phút ngày 23.9, họ đặt chân xuống sân bay Nội Bài trong niềm hân hoan chào đón của người thân. 24 thủy thủ đoàn đều mạnh khỏe, an toàn.

T.Huyên

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !