Những người phụ nữ làm bánh Trung thu để... mang tặng
Đặng Chí Hiếu là tên thật của facebook có tên “Little Cua”. Khó có ai nghĩ đó lại là tên của một người phụ nữ rất khéo tay. Công tác trong ngành dầu khí, năm nay là năm đầu tiên chị biết tự làm bánh trung thu nhưng chị và những người bạn của mình đã tự truyền kinh nghiệm cho những chị em phụ nữ khác có cùng sở thích.
![]() |
Chị Hiếu (ở giữa) cùng bạn bè và các nhóm từ thiện khác tặng bánh trung thu cho trẻ em ở bệnh viện Huyết học. |
Thế rồi, sau khi tụ tập dạy nhau cách làm bánh trung thu, ý tưởng mang bánh mình tự làm tặng những em bé là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong các bệnh viện ở Hà Nội đã nảy sinh, thôi thúc chị Hiếu cùng những người bạn của mình.
Chia sẻ với PV Infonet, chị Hiếu vẫn còn giữ trọn cảm xúc khi mang bánh vào bệnh viện tặng các em nhỏ. Chị kể, bệnh viện đầu tiên chị cùng bạn bè gửi tặng những chiếc bánh tự tay làm là Bệnh viện Huyết học.
“Khi phát bánh cho các em nhỏ, mình cảm thấy rất xúc động và thương những bệnh nhân nhí bởi có những em cũng chỉ bằng tuổi các con mình, nhưng tay bé nào cũng cắm ống truyền máu, đầu trọc tóc rụng, chân đeo dây chuyền máu lủng lẳng, mình chỉ mong các con mau khoẻ và có một trung thu ấm áp hơn bên gia đình”, chị Hiếu chia sẻ.
![]() |
Niềm vui của những bệnh nhân nhí khi nhận được chiếc bánh trung thu của những tấm lòng hảo tâm. |
Vì chưa quen làm từ thiện tại các bệnh viện nên chị Hiếu đã kết hợp cùng với các nhóm làm từ thiện khác như nhóm “Cơm 3.000”, “Chia sẻ yêu thương”… để thuận lợi hơn trong công tác tặng quà. Cứ nhìn thấy các em nhỏ hồ hởi nhận những chiếc bánh trung thu, chị Hiếu lại tự nhủ lòng mình sẽ phải vận động các bạn cùng làm thêm nhiều chiếc bánh hơn nữa để gửi tặng các em nhỏ ở bệnh viện khác.
Vậy là, chị lại cùng những người bạn tiếp tục tận dụng những ngày cuối tuần không phải đi làm để nặn bánh, rồi mang tặng từ thiện… Bệnh viện tiếp theo chị Hiếu cùng nhóm bạn của mình đặt chân tới là Bệnh viện K.
Có những ngày chị cùng bạn bè mải làm bánh đến quên ăn, tới khuya mới xong nhưng chị Hiếu cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc khi được chồng ủng hộ, tự nguyện chăm sóc các con để vợ toàn tâm làm bánh từ thiện.
Theo tìm hiểu của PV, cận kề dịp trung thu này, cũng có rất nhiều nhóm, hội đang nỗ lực kêu gọi các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, quyên góp từ hiện vật đến tài chính để có thể tổ chức đêm trung thu ấm áp cho những trẻ em nghèo.
Trên các trang mạng, xuất hiện nhiều nhóm làm từ thiện nhằm tổ chức những đêm hội trung thu ấm áp cho trẻ em khắp cả nước. Đơn cử như nhóm “Thiên thần áo trắng” cũng đang quyên góp để mang đến lễ trung thu đầy ắp niềm vui và tiếng cười cho các em nhỏ vùng cao huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).
![]() |
Với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì chỉ thế này thôi cũng khiến các em cảm thấy ấm áp. |
Có nhóm thì đang tổ chức chương trình từ thiện “Chào năm học mới và vui Trung thu với trẻ vùng cao Xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang”.
Hay dự án Hà Nội Đủ cũng kêu gọi lòng hảo tâm để tổ chức sự kiện từ thiện “Sáng trăng tròn, trọn niềm vui” nhằm mục đích tổ chức đêm Trung thu và trao quà cho những đối tượng thuộc khu lao động và khu dân cư ở bãi giữa sông Hồng (Long Biên, Hà Nội). Đó là những người già, những em bé sống lay lắt trong những khu nhà ổ chuột tạm bợ với cuộc sống nghèo khổ và thiếu thốn đủ điều.
Những hành động giản dị nhưng ấm áp tình người của những tấm lòng thiện nguyện ấy đã khiến cho Trung thu của những trẻ em nghèo, trẻ em không may mang bệnh nặng ý nghĩa hơn.


