Những kiểu đùa giỡn đón bão ở Việt Nam

Những cơn bão thường gây thiệt hại lớn về người, tài sản, nhưng có nhiều người thích được "sống", trải nghiệm trong cơn bão, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân.

500 khách ở lại đảo để trải nghiệm bão

Cơn bão số 2 vào cuối tháng 6 vừa qua là cơn bão mạnh khi sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Hải Phòng, Quảng Ninh phải huy động cả xe thiết giáp để chống bão.

Những kiểu đùa giỡn đón bão ở Việt Nam - ảnh 1

Du khách thích thú với bão về.

Trước thông tin cơn bão sẽ tràn qua đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã đưa tàu vận chuyển khoảng 1.000 khách từ đảo vào trong đất liền. Tuy nhiên, hơn 500 du khách xin được ở lại đảo để cùng người dân trải nghiệm khi bão về. Dường như trước đó họ có mục đích ra đảo để thưởng ngoạn bão vì khi được yêu cầu di dời những vị khách này mới đến đảo được 1 ngày.

Để đảm bảo an toàn khi đi khám phá, những du khách ở lại đảo được thông báo đầy đủ thông tin về cơn bão. Họ cũng phải cam kết sẽ không đi thuyền, bơi ngoài biển và leo lên các triền đồi cao khi bão về.

Kéo nhau đi xem, chụp ảnh bão đêm

Cũng trong cơn bão số 2, tại Hải Phòng, trong đêm tối sóng đánh mạnh vào bờ kè từ thời Pháp xây dựng kèm theo mất điện, song nhiều người dân vẫn đổ ra biển Đồ Sơn xem bão.

Những kiểu đùa giỡn đón bão ở Việt Nam - ảnh 2
Những kiểu đùa giỡn đón bão ở Việt Nam - ảnh 3

Vô tư trước bão, có người còn trèo lên cả bức tược quanh bờ biển.

Người hiếu kỳ hơn còn vô tư tạo dáng chụp ảnh, quay phim... trước bờ biển bất chấp những con sóng cao ở phía sau. Nhiều thanh niên cũng ra bờ biển chỉ với cây đèn pin trong tay, thậm chí còn trèo lên cả những bức tượng quanh bờ biển để ngắm bão cho đã mắt.

Phà chật kín vì đua nhau đi xem bão

Cuối tháng 3/2012, khi cơn bão số 1 hướng vào đất liền thì rất đông người ùn ùn đổ về huyện biển Cần Giờ (TP.HCM) với mục đích đón bão. Phà Bình Khánh những ngày đó bỗng dưng chật kín người.

Lãnh đạo TP xuống Cần Giờ chỉ đạo ứng phó bão khuyên bà con quay trở lại thành phố, tuy nhiên, nhiều người vẫn viện lý do để được qua phà đi về hướng bão.

Những kiểu đùa giỡn đón bão ở Việt Nam - ảnh 4

Phà Bình Khánh thông báo đóng cửa vì có bão.

Khuyên không được, một lãnh đạo Thành ủy TP.HCM phải gọi điện chỉ đạo lãnh đạo Đài tiếng nói nhân dân, Đài truyền hình TP tăng thời lượng tuyên truyền và vận động dân không được đến Cần Giờ xem bão.

Hà Anh

Tổng hợp

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !