Những hình ảnh ám ảnh về các kỳ thi khắc nghiệt nhất trên thế giới
Sợ hãi, lo lắng là tâm trạng chung của học sinh, sinh viên các nước trên toàn thế giới. Hình thức của một buổi thi cũng đa phần tương tự nhau. Ngồi tại bàn, hoặc trước máy tính, dùng bút chì, bút máy hay chuột bàn phím để làm bài thi trong một khoảng thời gian nhất định.
Máy bay không người lái để chống gian lận trong kỳ thi đại học Trung Quốc |
Tại Mỹ, có rất nhiều kỳ thi sát hạch từ NAEP, SBAC, PARCC, ACT hay cả SAT. Tờ The Atlantic mô tả số lượng các kỳ thi dày đặc, hỗn độn ở đây như “nồi súp”. Hàng nghìn phụ huynh trên khắp cả nước thậm chí quyết định không để con em họ tham gia vào các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa đó.
Tại Trung Quốc, hàng năm hàng triệu thí sinh ngày đêm học tập để mong đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học khắc nghiệt nhất thế giới. Hay ở Ấn Độ, con cái đi thi, bố mẹ đi ném bài. Thậm chí hàng trăm người bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây gian lận. Ở Hàn Quốc, áp lực thi cử quá lớn là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tự tử, nhiều cái chết thương tâm của các thanh thiếu niên.
Tuy nhiên, áp lực thi cử nặng nề nhất có lẽ thuộc về các nước châu Á. Tại các quốc gia Mỹ La Tinh, có lẽ là so sự khác biệt về văn hóa giáo dục, chính trị, kinh tế, nên chuyện thi cử cũng khác nhiều so với các khu vực còn lại trên thế giới.
Theo Gabriel Sanchez Zinny, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Cuộc đấu tranh cho người tài ở Mỹ La Tinh”, hầu hết các quốc gia đều không tham gia vào các cuộc thi tiêu chuẩn quốc tế.
Dưới đây là những bức ảnh ấn tượng về các kỳ thi căng thẳng và khắc nghiệt nhất tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới.
Các học viên Trường sĩ quan quốc gia đang làm bài thi tại sân trường ở thành phố Allahabad, phía Bắc Ấn Độ vào ngày 5/2/2012. Hơn 2.000 học viên đã tham gia kỳ thi lên lớp. Ảnh: Reuters |
Vào ngày 1/5/2012, 2 triệu học sinh ở Baltimore, Maryland, Mỹ cùng tham gia kỳ thi để xếp lớp tại một trường học. Ảnh: AP |
Học sinh Pakistan ngồi dưới nền đất để thực hiện bài thi hàng năm tại trường tôn giáo Jamia Binoria, Karachi, Pakistan vào ngày 8/6/2013. Jamia Binoria là 1 trong những trường tôn giáo kiểu mẫu với các ngành đào tạo gồm máy tính, toán học, khoa học. Ảnh: AP |
Ngày 10/2/2014, các học sinh cùng tham gia kỳ thi vẽ tại 1 trường nghệ thuật ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, hơn 8.000 học sinh đã tham gia vào kỳ thi này. Ảnh: Reuters |
Lực lượng quân đội quốc gia Afghanistan tham gia kỳ thi tại Học viện Quân đội Afghanistan, ngoại ô Kabul vào ngày 23/10/2013. Ảnh: AP |
Các bậc phụ huynh thắp nến cầu nguyện tại chùa Bongeun, Seoul, Hàn Quốc với mong muốn con cái đỗ đạt trong kỳ thi đại học. Hàng năm, khoảng 650.000 học sinh trên cả nước sẽ tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực đầu vào đại học ở Hàn Quốc. Ảnh: AP |
Một học sinh treo lá bùa cầu nguyện bên ngoài đền thờ Yushima Tenjin, Tokyo vào ngày 19/1/2008. Hàng năm, vào mùa thi, nhiều sĩ tử và phụ huynh đến đền thờ để cầu nguyện sự may mắn, đạt kết quả cao. Ảnh: AP |
Học viên tham dự Cuộc thi đánh vần quốc gia làm bài thi trên máy tính ở Oxon Hill, Maryland, Mỹ vào ngày 29/5/2012. Ảnh: AP |
Một học sinh đến từ trường Đại học Oxford bị ném “rác” vào người sau khi hoàn thành kỳ thi vào ngày 7/6/2013. Đây là một hoạt động truyền thống của sinh viên Oxford. Họ tổ chức lễ hội “xả rác” vào ngày họ được nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Reuters |
Các thí sinh tham gia kỳ thi tỉa lông chó tại Hồ Nam, Trung Quốc ngày 15/4/2015. Ảnh: Reuters |
Học sinh tại trường trung học phổ thông Cestos, Liberia tham dự kỳ thi cuối năm. Ảnh: Flickr |
Thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi Toán học tại Học viện Harris Academy South Norwood, phía Nam London vào ngày 2/3/2012. Ảnh: Reuters |
Giáo viên tại Afghanistan đang trông thi kết thúc năm học ở làng Sangarkhel, tỉnh Wardak vào ngày 7/6/2009. Ảnh: Reuters |
Vì mất điện, thí sinh phải cầm theo đèn chiếu sáng để tham dự kỳ thi cuối năm ở ngôi trường của quận al-Sha'ar, Aleppo, Syria vào ngày 5/6/2013. Ảnh: Reuters |
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tạp chí The Atlantic của Mỹ. The Atlantic được thành lập từ năm 1857 với tên The Atlantic Monthly ở Boston, Massachusetts và hiện đang có trụ sở tại Washington, chuyên có tin bài về khoa học chính trị và ngoại giao.