Nhốt con trai vào chuồng chó để... cai nghiện game
Người mẹ có cách “dạy bảo” con lạ đời trên là Phạm Thị Thanh Thúy (37 tuổi, trú tại thôn 4, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk). Người bị nhốt là con trai Phan Mai H. (14 tuổi, con ruột).
Theo chị Thúy, nguyên nhân buộc chị phải “giáo dục” con bằng cách nhốt vào chuồng chó là vì con trai rất nghiện game online. Trước đó, vì nghiện game mà H. học đến lớp 2 thì bỏ học. Kể từ đó, H. suốt ngày ăn ngủ ở quán game. Những lúc không có tiền chơi game, H. trộm tiền của gia đình và hàng xóm khiến chị Thúy thường xuyên bị hàng xóm tới nhà mắng.
![]() |
Chuồng chó nơi H. bị mẹ ruột nhốt để cai nghiện game |
Chị Thúy bất lực kể: "Tôi đã hết cách với đứa con này, khuyên bảo kiểu gì con cũng không nghe. Quá nhiều lần trộm tiền đi chơi game, gần đây vì không có tiền trả nợ cho chủ quán game, H. đã lẻn vào nhà hàng xóm trộm tiền bị bắt được, hàng xóm lại qua chửi bới. Không còn cách nào, tôi đành mượn cái lồng nhốt chó của nhà bên về nhốt H. vào".
Ông Nguyễn Văn Bậm (64 tuổi, hàng xóm) cho biết: "Bố mẹ H. đã ly dị không có ai quản lý nên H. mới hư hỏng như vậy. H. nhiều lần lẻn vào nhà hàng xóm lấy tiền nhưng chỉ vài chục ngàn để chơi game thôi. Thật ra, H. rất hiền, chúng tôi biết H. còn nhỏ nên nói với mẹ H. để có biện pháp dạy bảo. Nhưng tôi không ngờ, mẹ H. lại nhốt con vào chuồng chó như vậy".
![]() |
Cháu H. được đưa về nhà bà ngoại để giáo dục. |
Được biết, sau khi nhốt con vào chuồng chó, chị Thúy đã trải chiếu, để chăn, gối và giăng màn để H. ở trong. Đến bữa ăn, chị Thúy lại đưa cơm cho H. ăn. Sau vài ngày, chị thấy con đã biết lỗi và hứa sẽ từ bỏ game nên chị đã thả H. ra cho về ở với bà ngoại.
Ông Mai Văn Thắng, Trưởng công an xã Ea H’leo xác nhận, sự việc cháu H. bị nhốt vào chuồng chó là có thật. Nhận được thông tin sự việc, công an xã đã cử lực lượng xuống gia đình để nhắc nhở hành vi “dạy bảo” con đối với bà Thúy. Đồng thời, công an xã đã có cuộc họp với hội phụ nữ xã và cán bộ của thôn 4 để có biện pháp giáo dục đối với cháu H.