Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên rủ nhau đi trả thù nhưng đánh nhầm người vô tội

Khi đi chơi, bị nhóm đối tượng khác đuổi đánh, đến tối hôm sau, nhóm của Tú rủ nhau đi tìm nhóm thanh niên hôm trước để “trả thù” và gặp ai có đặc điểm giống các thanh niên hôm trước liền đuổi đánh, ném vỏ chai bia.

Chiều 11/10, Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 12 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định.

Nhóm thanh niên bị cơ quan công an tạm giữ khẩn cấp.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Khoái Châu phát hiện trên mạng xã hội Facebook (trang “Beat Hưng Yên”) đăng tải bài viết với nội dung: Khoảng 22 giờ 30 ngày 2/10, trên đường đi từ thị trấn Khoái Châu về xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, một nam thanh niên (không rõ họ tên) bị một nhóm thanh niên đi trên xe mô tô ngược chiều dùng dao phóng lợn (loại dao tự chế) đâm, ném vỏ chai bia gây thương tích tại vùng cổ, vai.

Sau khi kiểm tra thông tin trên, công an đã tiến hành xác minh, xác định người bị hại là anh Lường Ngọc Quyến (SN 2005, trú tại Bản Mến, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - hiện đang tạm trú tại thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu). Anh Quyến bị thương rách da ở vùng cổ và vai trái, phải đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối, thị xã Mỹ Hào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ nhóm thanh niên có liên quan do Nguyễn Văn Tú (SN 2005, trú tại thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vào ngày 1/10, các đối tượng tụ tập đi chơi, đến khu vực cầu Lực Điền (xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ) thì bị một nhóm đối tượng đuổi đánh, ném vỏ chai bia và cầm tuýp sắt vát nhọn đầu (các đối tượng thường gọi là “giáo”) đâm khiến nhóm của Tú phải bỏ chạy.

Hôm sau, nhóm của Tú rủ nhau đi tìm nhóm thanh niên hôm trước để “trả thù”. Các đối tượng đi xe mô tô, cầm theo nhiều thanh “giáo”, vỏ chai bia... đi trên nhiều tuyến đường về phía huyện Khoái Châu, thấy người đi đường có đặc điểm giống các thanh niên hôm trước liền đuổi đánh, ném vỏ chai bia.

Anh Quyến dù không quen biết, không có mâu thuẫn gì với nhóm của Tú nhưng cũng bị các đối tượng đánh, ném vỏ chai bia gây thương tích.

Tân Trường

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !