Nhiều tấn cá lồng chết bất thường ở cửa biển Thanh Hóa

Trong ba ngày (5-7/5), hàng chục hộ nuôi cá lồng ở vùng cửa biển Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điêu đứng khi cá bỗng nhiên chết hàng loạt và chưa có dấu hiệu dừng

Chị Nguyễn Thị Tuyết Ngân (33 tuổi, ở thôn Đoan Hùng, xã Hải Bình) cho hay, sáng 7/5, cá bớp nuôi trong lồng chết với số lượng lớn, gia đình phải thuê người vớt lên.

“Không chỉ có cá đã lớn 3-4 kg chết, mà cá giống mới thả cũng chết, thiệt hại 600-700 triệu đồng” – chị Ngân chua xót nói. Hiện, gia đình chị đứng trước nguy cơ nợ nần vì toàn bộ số vốn đều vay ngân hàng.

Nhiều tấn cá lồng chết bất thường ở cửa biển Thanh Hóa - ảnh 1

Các loại cá có trọng lượng 3 - 4 kg chuẩn bị đến kỳ thu hoạch thì lăn ra chết được người dân vớt lên bờ. Ảnh: T.L.

Tại xã Hải Thanh, anh Lê Văn Huấn (44 tuổi) cho biết, gia đình có 27 lồng trong 3 bè cá đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Đến 8h ngày 5/5, anh phát hiện cá nổi lờ đờ lên mặt nước, rồi chết trắng.

Cá chết là các loại rất có giá trị như bớp, cá hồng Mỹ, vược, mú…

“Trong 3 bè cá ấy, tôi đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Nay cá chết gần 3 tấn, coi như mất trắng cả nửa tỷ bạc”- anh Huấn buồn bã nói.

Tại xã Hải Thanh có 20 hộ nuôi cá lồng, bè trên sông Bạng và Kênh Than. Ngoài ra, có một số hộ dân từ xã Hải Bình cũng tham nuôi cá ở khu vực này. Mỗi hộ phải đầu tư cả tỷ đồng.

Những ngày qua, cá chết nhiều và chưa có dấu hiệu dừng khiến họ vô cùng lo lắng.

Ông Đỗ Xuân Chung - Chủ tịch UBND xã Hải Thanh cho biết, sau khi nhận được thông tin cá chết, xã đã cử cán bộ xuống kiểm tra và thống kê thiệt hại để báo cáo lên cấp trên.

Nhiều tấn cá lồng chết bất thường ở cửa biển Thanh Hóa - ảnh 2

Cá chết trắng trong lồng, bè nuôi ở cửa biển Lạch Bạng. Ảnh: T.L.

Theo ông Chung, trong hai ngày 6-7/5, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, Cảnh sát Môi trường và cơ quan chức năng của huyện Tĩnh Gia đã về lấy mẫu nước, chất thải…xung quanh khu vực bà con nuôi cá để về phân tích, tìm nguyên nhân.

“Tuy nhiên, đến thời điểm này, nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt chưa được cơ quan chức năng kết luận cụ thể”- ông Chung thông tin.

Còn các hộ nuôi đều cho rằng, nguyên nhân cá chết bắt nguồn từ việc một nhà máy sản xuất, chế biến tinh bột tại cảng cá Lạch Bạng xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước.

Trước đó, từ ngày 4 đến ngày 7/5, cá tự nhiên và cá nuôi lồng trên sông Bưởi (đoạn chạy qua các xã Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thành Mỹ và Thành Vinh) cũng chết hàng loạt.
Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Thạch Thành, đến ngày 7/5 đã có khoảng 14 tấn cá chết.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Sở TN&MT Thanh Hóa và Hòa Bình, lãnh đạo Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình (đóng tại xã Tân Mũ, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) nhận lỗi xả nước thải bẩn ra thượng nguồn sông Bưởi.

Theo giải trình của lãnh đạo công ty này, nhà máy đang trong quá trình chạy thử và hệ thống xử lý nguồn nước thải chưa được hoàn thiện. Nước thải được thu gom về hồ chứa trong khu vực nhà máy.

Đến ngày 3-4/5, do hồ quá đầy nên công ty đã xả nước thải chưa qua xử lý ra thượng nguồn sông Bưởi. Đây là nguyên nhân khiến nước sông bị ô nhiễm, đổi màu đục, bốc mùi hôi khiến cá chết hàng loạt.

Nguồn Zing

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !