Nhân viên xin nghỉ việc bị đòi nộp 50 triệu mới trả lại bằng Đại học

Anh Đặng Xuân Toàn (23 tuổi, ở phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) bức xúc phản ánh việc bị lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Đất Việt yêu cầu phải nộp 50 triệu mới trả lại bằng đại học khi anh này xin nghỉ việc.

Theo trình bày của anh Toàn, tháng 9/2018, anh Toàn được Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Đất Việt do ông Nguyễn Thanh Bình làm Giám đốc tiếp nhận vào thử việc.

Sau khoảng 2 tháng thử việc, đến ngày 10/11/2018, anh được Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Đất Việt có ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn 02 năm (từ 10/11/2018 - 10/11/2020). 

Sau quá trình gần 05 tháng làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Đất Việt, nhận thấy môi trường làm việc và công việc không còn phù hợp với bản thân, tôi chán nản và xin nghỉ việc.

Ngày 27/2/2019 tôi có lên gặp trực tiếp ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Công ty để xin chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn và đề nghị trả lại bằng đại học gốc cũng như hồ sơ gốc tôi nộp vào khi ký hợp đồng lao động.

Lúc này, Bình dõng dạc nói với tôi rằng việc Công ty giữ bằng là nhằm mục đích để buộc nhân viên làm việc đủ 02 năm theo hợp đồng lao động, nay xin nghỉ việc trước thời hạn thì phải nộp 50 triệu đồng.

"Nội dung hợp đồng nói rằng công ty hỗ trợ tôi số tiền gồm Chi phí đào tạo 30 triệu đồng; Chi phí thực địa: 20 triệu đồng và tôi phải bồi hoàn số tiền này (50 triệu) khi nghỉ việc thì đây quả là một sự lừa dối trắng trợn", anh Toàn bức xúc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Đất Việt cho biêt: “Tôi không giữ bằng và cũng không yêu cầu anh Đặng Xuân Toàn phải nộp 50 triệu mới được trả lại bằng đại học".

Tuy nhiên, khi PV cho biết anh Toàn đã cung cấp file ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh Toàn và ông Nguyễn Thanh Bình, ông Bình mới thừa nhận Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Đất Việt đang giữ bằng gốc của anh Toàn và nếu anh Toàn muốn lấy được bằng gốc thì phải nộp 50 triệu.

Ông này cũng nhắn với PV "bảo với bạn Toàn, muốn gì thì lên đây gặp tôi”.

Luật sư Đặng Xuân Cường - Công ty Luật Công ty TAT Law firm, nhận định: “Yêu cầu người lao động phải nộp các văn bằng, chứng chỉ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, điều này được quy định rất rõ tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động". 

Ngoài ra, luật sư Cường cũng nhận định: "Một trong những hành vi mà pháp luật lao động chỉ rõ mà người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện HĐLĐ đó là giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Hành vi cố tình găm giữ văn bằng, chứng chỉ của người lao động từ đó làm cơ sở yêu cầu người lao động phải nộp một số tiền (50 triệu đồng) để được trả lại bằng gốc đã nộp có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật hình sự.

LS Cường cũng cho biết thêm, theo trình bày của anh Toàn thì nhận thấy Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Đất Việt có dấu hiệu “Vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi xác lập quan hệ lao động”, với các Chế độ quyền lợi của người lao động không cụ thể, rõ ràng, Không tham gia (đóng) các loại bảo hiểm cho người lao động.

Về phía người lao động, anh Toàn cho biết, nếu giám đốc công ty không trả lại bằng đại học cho anh và tiếp tục yêu cầu nộp tiền, anh sẽ gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Tân Trường
Từ khóa: Nhân viên truyền thông xin nghỉ việc phải nộp 50 triệu mới được nhận bằng ĐH

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !