Nhân viên xăng dầu trả 130 triệu đồng nhặt được cho khách hàng
Hãy chia sẻ với Infonet.vn những điều đẹp đẽ, những tấm gương bình thường mà cao quý bạn vô tình hay thường xuyên bắt gặp đâu đó thường ngày, những câu chuyện cảm động để cùng chúng tôi tiếp tục "bền bỉ đánh thức chuyện tử tế" trong mỗi giây cuộc sống.
Câu chuyện được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định của TS.
Bài vở xin gửi về: toasoan@infonet.vn
![]() |
Nhân viên xăng dầu Minh Phương đã đem trả lại số tiền 130 triệu đồng cho khách hàng đánh rơi |
Cũng theo ông Trang, vào khoảng 7h tối ngày 8/6, khi anh Lê Trung Sáu (SN 1970, trú tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đi xe tải mang biển số kiểm soát 43X – 3997 vào cây xăng Minh Phương, thuộc Công ty TNHH&TM Minh Phương, đóng tại km 9, QL 1B, nằm trên đường tránh TP.Hà Tĩnh, đoạn qua xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà để đổ dầu, có vào nhà vệ sinh một lúc, khi đi ra ông đã để quên túi xách, trong túi có số tiền hơn 130 triệu đồng và một số vật dụng khác
![]() |
Cây xăng dầu Minh Phương, nơi khách hàng đánh rơi số tiền hơn 130 triệu đồng |
Đến 8h tối, nhân viên cây xăng vào nhà vệ sinh thì thấy chiếc túi xách lạ của ai để quên. Hỏi quanh hết các anh, em trong trạm xăng nhưng ai cũng bảo không biết. Khi đem túi xách ra kiểm tra, mọi người phát hiện trong túi có một bọc tiền. Qua kiểm đểm có hơn 130 triệu đồng tiền mặt.
Ngay lập tức nhân viên đã báo cáo cho lãnh đạo cây xăng là ông Trang, ông liền đề nghị nhân viên của mình cất, gói bọc tiền cẩn thận, khi nào có khách hàng để quên tìm đến thì giao trả lại.
Đến sáng 10/6, ông Sáu chủ nhân của túi tiền đã quay lại trạm xăng để hỏi nhân viên mình có để quên bọc tiền. Khi được nhân viên tại đây trao lại toàn bộ số tiền của mình, ông Sáu vui mừng khôn xiết.
Ông Sáu tâm sự, “Từ khi bị mất túi xách cùng với số tiền trên, người tôi cứ như điên dại. Nát óc suy nghĩ, mình đã để quên hay đánh rơi số tiền trên ở đâu, trong đầu cứ nghĩ là đánh rơi ở Quảng Bình, không ngờ lại được các anh, chị ở đây cất giữ cho. Tôi không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu, bày tỏ tấm lòng thành của mình đối với mọi người”.
“Toàn bộ số tiền hơn 130 triệu đồng trên, không phải của tôi mà là của bạn hàng nên tôi rất lo vì không biết lấy đâu để trả lại cho họ. Thiệt tình, ông trời vẫn còn thương tôi!", ông Sáu cho hay./.