Nguồn dinh dưỡng tiếp sức cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Nguồn dinh dưỡng được trao tặng đúng lúc tại các “điểm nóng” chống dịch Covid-19 gửi đi thông điệp chung tay tiếp sức, động viên tinh thần và thể chất các y bác sĩ, các lực lượng đang căng sức ở tuyến đầu chống lại dịch bệnh

Tiếp tục hành trình của một triệu ly sữa TH true MILK chung tay chống dịch Covid-19, ngày 26/3, 200.000 ly sữa vừa được trao tặng thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tiếp sức cho các y bác sĩ, chiến sĩ và lực lượng chống dịch ở tuyến đầu đang căng sức làm việc ngày đêm.

Những ngày qua, Nghệ An và Hà Tĩnh đang tiếp nhận hàng ngàn người trở về Việt Nam qua các cửa khẩu và tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương này đang diễn biến phức tạp hơn.

100.000 ly sữa tiếp sức các y bác sĩ, chiến sĩ, cán bộ tuyến đầu của Nghệ An chống dịch Covid-19.

Từ nay đến hết tháng 3/2020, chương trình “1 triệu ly sữa chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” của Tập đoàn TH còn trao cho 4 “điểm nóng” tại TP.HCM, gồm: Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện dã chiến Củ Chi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Khu cách ly an ninh Bộ Quốc Phòng, và Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 10/3, Tập đoàn TH cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố chương trình trao tặng 1 triệu ly sữa tươi TH true MILK cho các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch và những người bị cách ly. 

Trong thời gian tới, Tập đoàn TH và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp hoàn thành việc trao tặng 1 triệu ly sữa đến tận tay lực lượng y tế, quân đội chống dịch và người cách ly ở các điểm “nóng” dịch bệnh trên cả nước.

Cụ thể, ngày 19/3, 20.000 ly sữa đã được trao tặng người bệnh, lực lượng phòng chống dịch tại khu phố Trúc Bạch và một phần của phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) – khu vực vào thời điểm cách đây một tuần vẫn là điểm nóng của thủ đô sau khi phát hiện bệnh nhân dương tính số 17.

Những ly sữa ấm tình người của TH và nhiều quà tặng gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ dùng chống dịch của các cá nhân, doanh nghiệp khác đã góp phần cùng chính quyền chăm lo chu đáo cho cuộc sống của người dân, cán bộ chống dịch trong những ngày cách ly.

“Đang thực hiện cách ly nhưng dân phố Trúc Bạch chúng tôi không cảm thấy đơn độc vì được chăm lo sức khỏe và chu cấp thực phẩm, đồ ăn nhiều đến mức không dùng hết. Chúng tôi đều yên tâm chờ đến ngày hết cách ly” – Tâm sự của một người dân sống tại phố Trúc Bạch cũng chính là tâm tư của tất cả những người dân tại đây khi chia sẻ với phóng viên trong thời điểm chưa hết cách ly.

Những ly sữa tiếp sức được trao tặng đến từng hộ dân trong khu phố từng bị cách ly “nóng” nhất Hà Nội

Đến 25/3, hơn 100.000 ly sữa TH true MILK cũng đã đến với các bác sĩ, nhân viên y tế tại một số bệnh viện tuyến đầu và khu cách ly tại khu vực Hà Nội như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Nhi TW...

Dòng sữa ấm áp, yêu thương trân trọng gửi tặng những y bác sỹ ở tuyến đầu chống dịch

TH là một trong những doanh nghiệp tiên phong đồng hành chung tay, góp sức cùng chính phủ trong cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19. Đại diện từ Tập đoàn TH chia sẻ: “Sự giúp đỡ của doanh nghiệp chúng tôi là tự nhiên, xuất phát từ tấm lòng và truyền thống tương thân tương ái đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. 1 triệu ly sữa tươi mà chúng tôi ủng hộ lần này vừa là sự sẻ chia, chung tay với chính phủ, cộng đồng, lại vừa có ý nghĩa thiết thực bởi sữa tươi rất tốt cho sức khỏe bà con đang cách ly và những người đang trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch vất vả”. 

Ngày 25/3, chính quyền các cấp đã tạm dừng tất cả hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người và đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, như: massage, vũ trường, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống... Chỉ đạo này có hiệu lực ít nhất trong 2 tuần tới. 

Theo Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19, đến thời điểm 25/3, Việt Nam ghi nhận 148 người nhiễm nCoV; trong đó 17 người đã bình phục; 26 người xét nghiệm âm tính lần đầu; 7 người âm tính lần hai. Cả nước có gần 47.000 người đang được theo dõi sức khỏe.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !