Người trồng mai “đánh bạc” với thời tiết!
Người trồng mai “đánh bạc” với thời tiết!

Vừa trải qua đợt triều cường tháng 10 khiến vườn mai xơ xác, tiêu điều
Lao đao vì thời tiết bất thường
Có mặt tại làng hoa Thủ Đức (TP.HCM) trong những ngày này mới thấu hiểu hết nỗi khổ cực, vất vả của bà con nông dân khi nhiều gốc mai thế, trị giá cả triệu đồng/gốc đang chết vì thối rễ, mà nếu không chết thì cũng bung nụ vàng rực.
Nghệ nhân Ba Sơn buồn bã cho biết, vừa trải qua đợt triều cường trong tháng 10 vừa qua đã khiến vườn mai xơ xác, tiêu điều. Nhưng đến tháng 11, thời tiết có vẻ thuận lợi, nắng ráo nên người trồng mai chắc mẩm vụ này sẽ vớt vát lại được chút nào hay chút đó. Nào ngờ, chỉ mấy ngày thời tiết thay đổi đột ngột, trời chuyển mưa dầm mưa dề rồi lại nắng to khiến mai đồng loạt trổ bông dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Nhâm Thìn.
Nghệ nhân Năm Đông, người có thâm niên trồng mai Tết ở Thủ Đức cũng cho hay: “Mai vàng là cây không thể thiếu trong ngày Tết, do đó nhà vườn nào cũng đầu tư mai vàng cho đẹp và ra hoa đúng dịp Tết để mong bán được giá cao. Nhưng thời tiết diễn biến thất thường khiến nhà vườn không kịp trở tay. Dù đã áp dụng nhiều giải pháp xử lý nhưng kết quả vẫn không như mong muốn. Hơn 2.000 gốc mai của gia đình cũng có nguy cơ bị nở sớm hơn thường lệ khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ”.

Nay thời tiết lại thất thường khiến mai nở sớm, người trồng mai ngán ngẩm
Không chỉ có TP.HCM mà cả những tỉnh lân cận như Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Tháp cũng rơi vào thảm cảnh này. Tại vương quốc hoa kiểng Chợ Lách (Bến Tre), nhiều vườn mai cũng đâm bông sớm hơn kế hoạch. Tuy tỷ lệ mai ra hoa sớm không lớn nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thị trường Tết.
Riêng tại Đồng Tháp, Sở NN&PTNT tỉnh này cũng cho biết, năm nay nhà vườn Sa Đéc trồng hơn 100 ha hoa kiểng phục vụ thị trường Tết 2012, trong đó mai chiếm khoảng hơn 10.000 cây. Dù đã chuẩn bị chu đáo nhưng do lũ lớn ập đến gây ngập trên diện rộng khiến nhiều vườn mai ra hoa sớm, ngành chức năng đang hỗ trợ nhà vườn biện pháp xử lý để giảm thiệt hại.
Tết về còn có mai chơi?
Hình ảnh cây mai từ xưa đã gắn liền với Tết miền Nam và giờ đây đã trở thành biểu tượng chung của Tết cổ truyền Việt Nam. Tuy nhiên, trước tình hình này đã khiến nhiều nhà vườn muốn bỏ nghề trồng mai.
Nghệ nhân Năm Đông chia sẻ: “Mấy năm về trước, gia đình tôi có đến 3 vườn mai lớn nhưng giờ chỉ còn lại 1 vườn nhỏ với khoảng 2.000 gốc mai. Đã vậy, số đơn đặt hàng từ ngoài Bắc mới chỉ nhận được một nửa, bằng khoảng 70% so với năm ngoái khiến tôi rất ngán ngẩm”.
Cũng theo ông Năm Đông, trước kia, mai ở Thủ Đức được xuất khẩu sang nhiều nước như; Canada, Australia, Mỹ… Thế nhưng, những năm gần đây không còn nhà vườn nào xuất khẩu mai nữa bởi quy định kiểm dịch rất gắt gao, cũng như điều kiện bảo quản không có.
Theo các hộ trồng mai ở Thủ Đức, so với năm ngoái, năm nay các khoản đầu tư cho cây mai tăng khoảng 10 - 15%. Nguyên nhân là do giá phân bón, thuốc trừ sâu, điện nước và nhân công đều tăng. Tính đến thời điểm này, hộ trồng mai ở Thủ Đức còn khoảng 10 hộ, trong khi 2-3 năm trước có đến 60-70 hộ trồng mai.
Được biết, ngay từ năm 2006, UBND TP.HCM đã ra quyết định thành lập Làng hoa kiểng Thủ Đức trên cơ sở phát triển vùng trồng mai truyền thống ở 3 phường Linh Đông, Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước.
Thế nhưng cho đến nay dự án này vẫn chưa thể đi vào thực tế bởi quỹ đất, vốn cho người dân… vẫn chưa được giải quyết. Bởi vậy mà người dân vẫn bỏ vườn và nếu có trồng thì cũng không dám mở rộng quy mô lớn.
Có thể nói, nếu như đào, quất là cái hồn của Tết miền Bắc thì ở miền Nam, có một chậu hoa mai chưng trong ngày Tết là đã có cả không khí ấm cúng của ngày đầu năm. Tuy nhiên, nếu tình trạng trên cứ tiếp diễn trong những năm tới thì không biết hồn Tết sẽ đi về đâu khi hình ảnh hoa mai chỉ còn là “dĩ vãng”.
Thúy Ngà