Người thầy giáo đi bộ xuyên Việt, vận động gây quỹ ủng hộ ngư dân

Với mong muốn con em ngư dân được cắp sách đến trường để bố mẹ yên tâm bám biển, thầy giáo Võ Mạnh Tuấn đã quyết tâm thực hiện hành trình xuyên Việt để vận động góp quỹ ...

Hãy chia sẻ với Infonet.vn những điều đẹp đẽ, những tấm gương bình thường mà cao quý bạn vô tình hay thường xuyên bắt gặp đâu đó thường ngày, những câu chuyện cảm động để cùng chúng tôi tiếp tục "bền bỉ đánh thức chuyện tử tế" trong mỗi giây cuộc sống.

Câu chuyện được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định của TS.

Bài vở xin gửi về: toasoan@infonet.vn

Người thầy giáo đi bộ xuyên Việt, vận động gây quỹ ủng hộ ngư dân - ảnh 1

Võ Mạnh Tuấn tại quán ăn trên đường Nguyễn Khang chiều 17/7 (Ảnh:XH)

Khuôn mặt đen sạm lấm tấm mồ hôi, chiếc ba lô đựng hành trang cho chuyến đi bộ xuyên Việt như quá lớn so với dáng người nhỏ nhắn của người thanh niên mới 27 tuổi, hai lá cờ tổ quốc được gắn trên đỉnh chiếc ba lô được bọc rất cẩn thận. Đó là Võ Mạnh Tuấn (SN 1987, ở Thị xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), hiện đang là giáo viên của Trường trung cấp nghề tỉnh Kon Tum.

Tuấn cho biết: Ý tưởng đi bộ xuyên Việt vì mục đích góp quỹ cho các em học sinh nghèo được em ấp ủ cách đây 7 năm nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Mãi đến bây giờ, ý tường này ngày càng thôi thúc em và chính vì sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã khiến em quyết tâm thực hiện từ ngày 19/7 đến ngày 17/9/2014. Với chủ đề cuộc vận động, góp quỹ: “Tiếp bước đến trường, vững chí ra khơi”, em hy vọng qua hành động thiết thực đi bộ xuyên Việt của mình các tập thể, cá nhân chung tay ủng hộ kinh phí góp quỹ giúp các con em ngư dân được đến trường, để bố mẹ, người thân yên tâm bám biển. 

Người thầy giáo đi bộ xuyên Việt, vận động gây quỹ ủng hộ ngư dân - ảnh 2

Võ Mạnh Tuấn (Ảnh: Xuân Hải)

“Em thực hiện việc đi bộ xuyên Việt vào dịp này là do đang vào dịp nghỉ hè, trước khi thực hiện chương trình em cũng đã báo cáo ban giám hiệu và được ban giám hiệu nhà trường cũng như các đồng nghiệp hết sức ủng hộ”, Tuấn tâm sự.

Sáng 18/7, Báo Dailo.vn và Tạp chí Vận tải Ô tô (tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội) đã  tổ chức buổi giao lưu trực tuyến  Hành trình đi bộ xuyên Việt gây quỹ từ thiện “ Tiếp bước đến trường – Vững chí ra khơi”.

Mục đích buổi giao lưu nhằm giúp độc giả cả nước hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc hành trình xuyên Việt do anh Võ Mạnh Tuấn thực hiện.

Xúc động trước sự quan tâm của báo giới về hành trình tưởng như đơn độc của mình, Võ Mạnh Tuấn phát biểu: “Tôi rất cảm ơn tình cảm của những người làm công tác báo chí cũng như độc giả trên cả nước đã dành cho tôi cũng như chương trình. Đó là sự động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi trước cũng như trong quá trình thực hiện cuộc hành trình. Với tư cách một người Đảng viên, một người con Quảng Trị, một người giáo viên, một công dân Việt Nam, tôi xin hứa sẽ cố gắng và kiên trì đến cùng để thực hiện hành trình mình đã ấp ủ suốt 7 năm” .

 

Bên một quán ăn nhỏ trên đường Nguyễn Khang, ven sông Tô Lịch, Tuấn tâm sự, em mới vào dạy ở Trường trung cấp nghề Kon Tum mới được 2 năm, em cũng vừa mới học xong lớp Thạc sỹ và cũng đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cuộc nói chuyện liên tục được ngắt quãng bởi rất nhiều cuộc điện thoại gọi điện đến cho Tuấn để hỏi thăm, động viên trong cuộc hành trình xuyên Việt của người thầy giáo trẻ. Ngay trong buổi chiều qua 17/7 đã có nhiều nhà hảo tâm cũng như các anh em phóng viên của các cơ quan báo chí đã đến ủng hộ chút kinh phí để giúp Tuấn làm “lộ phí đi đường”.

“Để thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt của mình, em cũng đã tiết kiệm được 2 tháng lương để mua sắm tư trang cũng như làm lộ phí cho chuyến đi. Nhưng để hành trình được thành công em rất cần sự ủng hộ giúp đỡ của các nhà hảo tâm đồng hành cùng em”, Tuấn mong muốn.

Người thầy giáo đi bộ xuyên Việt, vận động gây quỹ ủng hộ ngư dân - ảnh 3

Dự kiến kế hoạch dừng chân của Võ Mạnh Tuấn

Khi hỏi về ý kiến của gia đình khi biết tin Tuấn “cả gan” thực hiện đợt đi bộ xuyên Việt, Tuấn bẽn lẽn nói: Thực tình em vẫn chưa nói cho bố mẹ biết việc em đi bộ xuyên Việt để vận động quỹ ủng hộ con em ngư dân, vì bố mẹ sẽ lo lắng cho em. Nhưng em tin bố mẹ sẽ đồng ý vì em làm không phải cho bản thân, em làm tất cả vì biển đảo quê hương Việt Nam. Là người con lớn trong gia đình có 4 anh em, em luôn hứa với bố mẹ sẽ cố gắng phấn đấu để gia đình không phải hổ thẹn.

“Thú thực, khi biết tin em có ý định đi bộ xuyên Việt nhiều người cho rằng em là người gàn, dở, nhưng em vẫn quyết tâm thực hiện vì mong muốn con em ngư dân được cắp sách đến trường để bố mẹ, người thân yên tâm bám biển”, Tuấn chia sẻ.

Tuấn cũng cho biết hành trình đi bộ xuyên Việt của mình: Sáng 19/7 sau khi tham dự lễ chào cờ tại Lăng Bác, Hà Nội vào lúc 6 giờ, Tuấn sẽ bắt đầu cược hành trình đi bộ xuyên Việt của mình và điểm dừng chân cuối cũng của Tuấn sẽ là Dinh Độc lập, TP Hồ Chí Minh dự kiến vào ngày 17/9/2014 đến nơi. Kế hoạch dự kiến của Tuấn thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 60 ngày, từ ngày 19/7 đến 17/9/2014, qua 20 tỉnh, thành phố, dự kiến tùy thuộc vào thời tiết, mỗi ngày Tuấn đi bộ khoảng 30 – 40 km thì tạm nghỉ.

“Em chỉ mong muốn bằng hành động thiết thực của mình các nhà hảo tâm, tập thể, cá nhân hãy cũng chung tay, chung sức góp quỹ cũng như ủng hộ em thực hiện được ý tưởng của mình. Trước khi thực hiện hành trình xuyên Việt của mình, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Kon Tum đã mở một tài khoản để các nhà hảo tâm có thể ủng hộ quả tài khoản này. Việc quản lý, sử dụng tài chính của tài khoản này sẽ do chính Hội LHTN tỉnh Kon Tum thực hiện”, Tuấn nhấn mạnh.

Xuân Hải

BAT Việt Nam tiếp sức phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế

BAT Việt Nam mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), góp thêm nguồn lực để phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm nền tảng ổn định cho cộng đồng nơi tuyến biên.

Bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park khuấy động mùa hè 2026

Thương hiệu bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park triển khai chiến dịch mùa hè 2026 mang tên "Sao Phải Theo Chuẩn” tại Việt Nam.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Đang cập nhật dữ liệu !