Người dũng cảm bắt kẻ tạt axít cả gia đình vì yêu bé 10 tuổi

“Lúc tôi ghì kẻ tạt axít xuống đất, hắn còn ráo hoảnh nói: Tôi đang muốn chết đây”, anh Tuấn cho biết.

Tạt axit trong đêm

Gần 2 ngày sau khi vụ việc cả gia đình anh Lê Văn Đại (số 279 Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP. Nam Định) bị tạt axit vào đúng bữa cơm khiến 5 người bị tàn phá cơ thể khủng khiếp, người dân nơi đây vẫn chưa hết xôn xao.

Hung thủ ngay sau khi gây án đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ và giao nộp cho cơ quan công an. Người này được xác minh là Đặng Đình Hải (SN 1990, trú tại xóm 3, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định). Hải vốn là người làm thuê từng chịu ơn cưu mang của gia đình anh Đại.

Một trong những người đã bắt giữ được Đặng Đình Hải là anh Nguyễn Quốc Tuấn, làm nghề xe ôm gần cửa hàng điện tử Minh Đại.

Người dũng cảm bắt kẻ tạt axít cả gia đình vì yêu bé 10 tuổi - ảnh 1
Hải định leo lên xe máy bỏ trốn đã bị anh Tuấn làm xe ôm gần đó lao tới khống chế.

Còn nhớ như in những gì vừa xảy ra, anh Tuấn kể lại: “Khoảng hơn 19h ngày 3/8, đang chuẩn bị về nhà nghỉ sau một ngày làm việc tôi bỗng nghe tiếng la thảm thiết từ phía cửa hàng điện tử Minh Đại. Vừa quay ra nhìn tôi thấy có một nam thanh niên đi từ trong nhà ra với vẻ mặt tức giận và chuẩn bị leo lên chiếc xe máy dựng gần đó. Biết việc chẳng lành, tôi chạy tới thì nghe tiếng người trong nhà kêu lên: Bắt lấy nó, nó giết cả nhà tôi rồi”.

Khi anh Tuấn vừa nghe dứt lời cũng là lúc Hải trèo lên xe máy, ngay lập tức, anh lao tới đạp đổ xe máy của Hải, đồng thời lao vào ghì chặt sát Hải xuống đất và tri hô người dân gần đó tới hỗ trợ.

“Lúc tôi ghì kẻ tạt axit xuống đất, hắn còn ráo hoảnh nói: Tôi đang muốn chết đây”, anh Tuấn cho biết thêm.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc từ người dân, Công an phường Cửa Bắc đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời áp giải đối tượng về trụ sở để lấy lời khai ban đầu.

Kế hoạch tàn độc để trả thù tình

Ngày 5/8, tại địa phương nơi Hải cư trú, thông tin về hành động dã man của người này đã lan tỏa khắp làng trên, xóm dưới. Gia đình Hải đã phải đóng cửa và sang ở nhờ nhà người thân vì không chịu được áp lực.

Theo tìm hiểu từ ông Đặng Đình Thảo - Trưởng Công an xã Mỹ Hưng, Hải sinh ra trong gia đình thuần nông, kinh tế khó khăn nên sau khi học hết lớp 9 đã nghỉ học và đi lên thành phố để làm thuê cho cửa hàng điện tử của anh Lê Minh Đại.

Người dũng cảm bắt kẻ tạt axít cả gia đình vì yêu bé 10 tuổi - ảnh 2
Trưởng công xã Mỹ Hưng trao đổi với PV.

Do được gia đình anh Đại yêu quý, tạo điều kiện làm việc nên Hải rất chăm chỉ. Hàng tháng, có được tiền lương nhà chủ trả, Hải đều gửi về phụ giúp bố mẹ. Bất ngờ trong thời gian làm việc tại cửa hàng, Hải nảy sinh tình cảm với con gái của anh Đại dù cô bé mới 10 tuổi. Hải thường xuyên giấu diếm nhắn tin tình cảm qua lại với cô bé .

Người dũng cảm bắt kẻ tạt axít cả gia đình vì yêu bé 10 tuổi - ảnh 3
Nhà của Đặng Đình Hải đóng cửa im lìm sau khi vụ việc xảy ra.

Tuy nhiên, được một thời gian, việc Hải qua lại với cô bé đã bị anh Đại và vợ phát hiện. Do con gái còn bé, anh Đại đã khuyên không nên tiếp tục vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập nhưng Hải không nghe mà kiên quyết làm theo ý mình và đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt.

Biết không thể thay đổi được tính tình của Hải, anh Đại đã cho nghỉ việc và trả đủ lương cả tháng. Sự việc này đã khiến Hải sinh lòng căm phẫn và lên kế hoạch trả thù.

Sáng ngày 3/8, Hải mang can axit 2,5 lít đến nhà anh Lê Minh Đại nhưng do cửa hàng kinh doanh đồ điện của gia đình nạn nhân có rất nhiều người ra vào nên người này đã lượn đi lượn lại nhiều lần trên phố Điện Biên (TP. Nam Định) nghe ngóng, chờ sơ hở để ra tay.

Vào khoảng 19h cùng ngày, thấy gia đình anh Đại đang ăn cơm, thời điểm này cửa hàng không có khách, Hải vứt xe ở ngoài đường, xách can 2,5 lít axit đi vào thẳng trong nhà. Không nói năng gì, anh ta đã vung tay hất cả can axit vào mâm cơm khiến 5 người trong gia đình anh Lê Minh Đại bị thương nặng.

Anh Lê Minh Đại cùng vợ là Nguyễn Thị Hương (SN 1978) bị bỏng nặng ở vùng mắt, cổ, một phần cơ thể và 2 người con gái là cháu Lê Quỳnh Anh (SN 2007), Lê Thùy Trang (SN 2003) hiện đang trong cơn nguy kịch. Bà Lê Thị Lý (mẹ vợ anh Đại) cũng bị thương nhẹ ở cánh tay trái.

Ngay khi phát hiện vụ việc người dân xung quanh khu phố đã tạm giữ Hải, đồng thời báo lên cơ quan Công an phường Cửa Bắc, Công an TP. Nam Định. Một số người dân đã sơ cứu cho các nạn nhân, đồng thời chuyển các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đa khoa Nam Định. Do các vết bỏng khá nặng nên ngay trong đêm 3/8, các nạn nhân tiếp tục được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc Gia.

Lê Tú

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !