Người đàn ông ăn xin là ai?
Nhiều bạn đọc Báo Tây Ninh phản ánh có một người đàn ông (có một cục bướu to trên mặt) thường xuyên ngồi ở các ngã tư lớn khu vực huyện Hoà Thành, thành phố Tây Ninh để ăn xin hơn một năm nay. Qua đó bạn đọc thắc mắc là người đàn ông này nhà ở đâu, sao không được ai quan tâm chăm sóc. Cũng có bạn đọc nghi rằng người đàn ông này có thể là “công cụ kiếm tiền” của bọn chăn dắt. Để làm sáng tỏ, phóng viên Báo Tây Ninh đã tìm hiểu, xác minh và qua đó đã phát hiện ra nhiều điều đáng nói đối với nghề “cái bang”!
![]() |
Nhiều người dừng lại cho tiền người đàn ông ăn xin. |
13 giờ 30 phút ngày 2.6.2014, nhận được điện thoại của bạn đọc báo tin người đàn ông trên đang ngồi ăn xin tại ngã tư xã Long Thành Bắc, phóng viên tức tốc đến nơi, vào một quán cà phê để quan sát. Với khuôn mặt có một cái bướu to, người đàn ông này dễ dàng nhận được sự thương xót của nhiều người đi đường.
Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, cái thau nhựa nhỏ của ông đã đầy tiền lẻ. Ông ta lấy tiền từ cái thau bỏ vào cái bọc đen mang theo bên mình. Khoảng 15 phút sau, có một người phụ nữ mặc áo khoác đến chỗ người đàn ông ăn xin lấy cái bọc màu đen rồi đi qua bên kia ngã tư ngồi đợi.
![]() |
Người đàn ông ăn xin và người phụ nữ ngồi đếm tiền.
Một người chạy xe ôm ở ngã tư Long Thành Bắc cho phóng viên biết, người phụ nữ mặc áo khoác thường đi cùng người đàn ông ăn xin, nhưng chỉ ngồi xa xa đợi. Quan sát từ khoảng 14 giờ đến 17 giờ, phóng viên thấy người phụ nữ đã 3 lần qua chỗ người đàn ông ăn xin để lấy tiền! Có lúc, chính người đàn ông đứng dậy đi đến chỗ người phụ nữ ngồi đợi để đưa tiền.
Chị bán nước giải khát gần đấy bức xúc: bệnh đau sao không chịu đi trị bệnh mà ngày nào cũng ra góc ngã tư ngồi ăn xin, đem bệnh tật ra khơi lòng thương hại của mọi người để kiếm tiền hay sao?
Gần 18 giờ, người đàn ông trên đứng lên lấy chiếc xe Wave và tự cầm lái chở người phụ nữ ra về.
Phóng viên tiếp tục bám theo xe của người đàn ông ăn xin. Đến ngã tư Báo Quốc Từ thì người đàn ông dừng xe lại cho người phụ nữ xuống xe đi vào quán cơm (đối diện với cổng Công viên Hoà Thành) mua hai phần cơm, mua hột vịt lộn rồi lên xe đi tiếp. Khi đến con hẻm đoạn dốc Ao Hồ thuộc địa bàn ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành thì chiếc xe trên rẽ vào, quanh co thêm vài đoạn thì cả hai vào một căn nhà tường.
![]() |
Người đàn ông lên xe chở người phụ nữ ra về.
Do một mình khó tìm hiểu tận tường nơi ở của người đàn ông này nên phóng viên tìm đến nhờ Trưởng ấp Hiệp Long hỗ trợ. Khi tìm đến căn nhà trên, chị chủ nhà cho biết người đàn ông ăn xin là em chồng chị ở Campuchia qua (chồng chị là người Campuchia).
Chị chủ nhà phân trần, người đàn ông này bị bệnh nặng, mới qua đây ở tạm nhà chị đi ăn xin để kiếm tiền trị bệnh. Còn người phụ nữ đi chung là vợ của người đàn ông ăn xin. Khi phóng viên khẳng định người đàn ông này đã xuất hiện ở huyện Hoà Thành, thành phố Tây Ninh ăn xin hơn 1 năm nay thì chị chủ nhà trả lời là trước đó họ ở ngoài thành phố Tây Ninh nên chị không biết (?).
Trưởng ấp Hiệp Long cho biết, trước đây gia đình này đã từng cho một số phụ nữ và trẻ em người Campuchia tá túc đi bán vé số và đã bị chính quyền địa phương xử lý. Tuy nhiên, việc người đàn ông Campuchia cùng người phụ nữ đến ở tại đây thì ấp mới được biết. Ấp sẽ báo cáo công an xã Hiệp Tân vấn đề này để công an giải quyết.
Một số người nghi ngờ: Phải chăng đây là đường dây chăn dắt người Campuchia qua Việt Nam ăn xin để trục lợi. Các ngành chức năng cần vào cuộc xác minh để có biện pháp xử lý phù hợp.
Theo Tây Ninh online