Ngừng tìm kiếm thủy thủ Saigon Queen mất tích, người thân tuyệt vọng
Có mặt tại nhà thuyền trưởng Nguyễn Minh Luân (thuyền trưởng tàu Saigon Queen) ngày 2/11, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt những người thân, tâm trạng mọi người ngày càng trở lên hốt hoảng khi đọc được thông tin trên báo chí.
Tàu Saigon Queen trước khi gặp sự cố: Ảnh: Marine Traffic |
Chị Mai Hương, vợ thuyền trưởng Luân cho biết, mọi người gần như quỵ ngã khi đọc được bài báo. Theo đó, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết lực lượng cứu nạn của Sri Lanka sẽ ngưng tìm kiếm các thủy thủ mất tích vào cuối ngày 3/11.
Một người em của thuyền trưởng Luân cho biết, ngay khi đọc được thông tin này, mọi người trong gia đình đã liên lạc với ông Nguyễn Anh Vũ nhưng không được. Hiện tại gia đình đang liên lạc với Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) – công ty chủ quản của thuyền trưởng Luân và Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (Saigonship), chủ tàu Saigon Queen – nơi thuê thuyền trưởng Luân, để tìm hiểu thực hư thông tin này.
Chị gái chị Mai Hương cho biết, “hiện tại gia đình đang khắc khoải chờ từng tin tức nhỏ, thông tin đọc được thực sự là một cú sốc dập tắt niềm hy vọng của gia đình”.
Chị Mai Hương nói trong nước mắt. “Chúng tôi tin tưởng rằng anh Luân còn sống, hiện nay đại gia đình đều rất bối rối, chúng tôi mong rằng cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ để kéo dài thêm thời gian tìm kiếm, vì từ khi xảy ra sự cố tới nay mới chỉ 4 ngày, trong khi đó các thủy thủ mất tích đã mặc áo phao và áo chống mất nhiệt.
Gia đình thuyền trưởng Luân cho biết, ông đã có 30 năm gắn bó với Vitranschat. Cách đây 3 năm, ông đã từng cứu thành công tàu Viễn Đông 3, tránh cho Công ty Vitranschart hàng triệu đô la thiệt hại. Khi đó tàu đang chở sắn lát từ cảng Quy Nhơn đi Đài Loan, bất ngờ gặp sự cố giữa đường con tàu đã bị nghiêng 180.
Một thủy thủ được cấp cứu trên tàu Pacific Skipper: Ảnh: Tàu Paciffic Skipper cung cấp |
Trong lúc nguy cấp, thuyền trưởng Luân đã lệnh cho 19 anh em lên mũi tàu sẵn sàng rời tàu. Trong khi đó ông cùng 2 thủy thủ khác ở lại bằng sự dũng cảm, khéo léo của mình ông đã đưa con tàu cập cảng Quy Nhơn an toàn.
Ngay trong sự cố vừa qua của tàu Saigon Queen, dù là người lớn tuổi nhất, và hoàn toàn có thể rời tàu trước nhưng thuyền trưởng Luân đã ở lại cuối cùng để giữ thang cho anh em. Cuối cùng vì kệt sức, ông đã bị sóng cuốn trôi.
Chị Mai Hương cho biết, từ khi tàu Saigon Queen gặp nạn tới nay, gia đình luôn chủ động liên lạc với công ty và các bên liên quan để nắm tình hình của người thân.
Cũng theo lời người thân, khi sự cố xảy ra chỉ có hai nhân viên của Vitranschart đến thông báo sự việc, sáng 2/11 có hai người khác đến đưa một bản thông báo, ngoài ra gia đình chưa hề nhận được một lời thăm hỏi, động viên từ ban lãnh đạo công ty. Phía Saigonship đã một lần đến thăm hỏi.
“Ngay cả thông tin ban đầu, chúng tôi cũng chỉ được biết qua báo chí, nếu chúng tôi không chủ động liên lạc thì không hiểu tới khi nào mới được ban lãnh đạo công ty báo tin” – người thân trong gia đình thất vọng. Hiện tại những thông tin mà gia đình biết được cũng chủ yếu được cập nhật qua internet.