Nghi án người đàn ông bị cướp giết rồi vứt xuống sông
Vào chiều ngày 15/1, một nhóm học sinh trên đường đi học về qua đoạn sông Nông Giang thuộc địa phận xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) thì bỗng nhiên phát hiện xác chết trôi nổi trên mặt nước liền báo cho người lớn đến vớt lên.
![]() |
Hiện trường nơi phát hiện xác chết đàn ông đang trong quá trình phân hủy. |
Ngay sau đó vụ việc được trình báo lên công an địa phương và cấp trên. Qua nhận diện ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 50 tuổi, cao 1,65 mét, mặc quần áo mưa, một chân không đi giày. Xác chết đang trong quá trình phân hủy, đặc biệt là trên tay có vết hằn đeo đồng hồ nhưng không thấy đồng hồ đồng thời có một vết thương ở sau gáy.
Khám nghiệm thân thể ban đầu cho thấy, trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân mà chỉ có 2 chiếc chìa khóa. Sau khi điều tra, công an địa phương cho biết nạn nhân không phải người vùng này nên chưa thể xác định được danh tính.
“Có thể nạn nhân bị giết rồi vứt xác xuống sông, bởi qua kiểm tra ban đầu chúng tôi thấy nạn nhân có một vết thương rất sâu sau gáy trái, trên tay phải có một vết đeo đồng hồ, có thể đây là vụ cướp của giết người”, ông Trưởng công an xã Xuân Giang cho hay.
Cảnh Lê