Nghi án cháu bé 10 tuổi tử vong trong vườn đu đủ: Do bị đánh?

Gia đình cháu Hà Hữu Nguyên nghi ngờ có người đánh chết, chứ không phải đuối nước, vì trên người bé trai 10 tuổi có vết thương. Trong khi đó, cơ quan công an chưa thể khẳng định được điều gì, vì chưa có kết quả pháp y, mặc dù đã một tháng trôi qua.

Theo phản ánh của người thân cháu Hà Hữu Nguyên (10 tuổi, ở xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội)– nạn nhân tử vong tại vũng nước trong vườn đu đủ ở cánh đồng xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội, với phần nhiều vết thương trên trán, sau lưng và bả vai.

Khu vực người mẹ phát hiện thi thể con.

Gia đình nghi ngờ cháu tử vong không phải do đuối nước, nên trình báo cơ quan công an để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Nhưng đến lúc này,  gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan điều tra.

Kể với chúng tôi về sự việc, chị Hà Thị Kiều Oanh (30 tuổi, mẹ cháu bé) cho biết: “Chiều 22/6, con trai tôi đi chơi, đến tối có cơn mưa dông nhưng không thấy con về. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội đi tìm con, hỏi hết người này, người kia xong không ai biết”.

Nói đến đây, chị dừng lại ngồi nghĩ một hồi lâu rồi chị kể tiếp: “Không lâu sau, tôi gặp cháu N. (người chơi thân với con trai mình) hỏi đến 3 lần nhưng N. nói rằng không chơi cùng. Có người mách nhìn thấy N. đưa Nguyên đi tắm trong rãnh nước ở vườn đu đủ của cánh đồng Của Tơ, lúc này N. mới thừa nhận”.

Người mẹ đang rất buồn trước sự ra đi mãi mãi của con.

Ngoài ra, chị Hà Thị Kiều Oanh cũng thông tin: “Khi chở cháu N. ra vườn thì cháu bỗng dưng bật khóc nói xin lỗi, tôi không biết cháu xin lỗi gì. Thấy có rãnh nước trong vườn, tôi liền nhảy xuống mò khắp nơi. Không hiểu sao lúc đó, anh Q. (bố cháu N.) cũng có mặt ở đó.

Nhưng người đàn ông này, không giúp tìm mà chỉ hỏi tôi có biết bơi không? Tôi mò khắp nơi thì thấy xác con ở ngay mép rãnh. Đưa lên không được, tôi nhờ anh Q. gọi điện cho người thân, nhưng anh chỉ bấm máy, không gọi”.

Bên cạnh đó, chị Hà Thị Kiều Oanh nhớ lại và chia sẻ: “Sau khi vớt xác con lên bờ, tôi đã dùng tay ép ngực để sơ cứu. Lúc đó, tôi phát hiện con bị chảy máu mũi, một bên môi tím bầm, bả vai và lưng có nhiều vết thương. Khoảng 30 phút sau, tôi cùng gia đình đưa đến BVĐK huyện Phúc Thọ cấp cứu, nhưng các bác sĩ nói, con tôi đã chết trước khi vào viện”.

Người bố bưng mặt khóc sau khi kể lại sự việc.

Tiếp lời vợ, anh Hà Hữu Dũng (bố cháu Nguyên) nói: “Cái rãnh nước nơi phát hiện thi thể con trai tôi tử vong dài khoảng chục mét, rộng 2m trong vườn đu đủ ở cánh đồng Của Tơ. Khi đó, cơ quan công an đến đo thì mực nước chỉ 90cm còn con tôi cao 1m34”.

Từ những chứng cứ nêu trên, anh Nguyễn Hữu Dũng thông tin: “Tất cả những chi tiết đó kèm theo vết thương trên người cháu làm gia đình tôi nghi ngờ cháu chết không phải đuối nước.

Gia đình tôi đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ, nhưng đến nay đã 1 tháng trôi qua, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức. Con tôi không thể chết đầy ngờ vực như vậy được, người làm cha làm mẹ đau xót lắm”.

Nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Trao đổi với PV Infonet, ông  Nguyễn Khả Lượng cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin về vụ việc, cơ quan công an xã đã đến hiện trường, đồng thời báo cơ quan cấp trên. Nhưng khi chúng tôi đến, người thân cháu Nguyên đã đưa cháu đi viện”.

Khi được hỏi gia đình nghi ngờ cháu Nguyên không phải tử vong do đuối nước, vì có một số vết ở trán, một số vết tím bầm sau lung và mời pháp y cũng đã trình báo cơ quan công an rồi? Về câu hỏi này, ông Nguyễn Khả Lượng thông tin: “Đến thời điểm này, chúng tôi chưa thể nói được điều gì, vì phải chờ kết quả pháp y.

Mọi chuyện nghi ngờ cho đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định được đúng sai. Khi chưa có kết quả cụ thể từ cơ quan pháp y, nên chúng tôi cũng không thể thông báo gì với gia đình nạn nhân được”.

Theo ông Nguyễn Khả Lượng, vụ án đang được cơ quan chức năng của TP Hà Nội thụ lý và đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Sông Mã

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !