Nghe điện thoại gọi đi nhận tiền, tôi mừng đến nỗi vứt xe ve chai chạy về

Đó là lời chia sẻ của chị Huỳnh Thị Ánh Hồng khi biết tin sẽ được nhận 5 triệu Yên từ Công an quận 10 trong chiều 2/6.

Bất ngờ trước tin được nhận tiền

Vậy là hơn 1 năm kể từ ngày chị Hồng nhặt được 524 tờ tiền Nhật trong thùng loa cũ khi mua ve chai, chiều 2/6, sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận đã có một cái kết có hậu. Chị Hồng và luật sư hỗ trợ pháp lý đi cùng đại diện Công an quận Tân Bình đến Ngân hàng Vietcombank (quận 1) hoàn tất thủ tục giao nhận tiền.

Nghe điện thoại gọi đi nhận tiền, tôi mừng đến nỗi vứt xe ve chai chạy về - ảnh 1

Chị Hồng gọi điện thoại thông báo tin vui cho người thân khi trên đường đi nhận tiền(Ảnh: Phương Nguyễn).

Trong suốt quãng đường từ nhà đến ngân hàng, chị Hồng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của ống kính phóng viên. Trên gương mặt người phụ nữ có dáng vẻ lam lũ này, lúc nào cũng nở nụ cười. Vừa từ phòng làm việc của ngân hàng bước ra, chị Hồng choáng ngợp trước những câu hỏi dồn dập của phóng viên. Người phụ nữ này cười rồi lấy cọc tiền trong bọc ni-long ra khoe với mọi người.

“Tôi vui quá không biết nói gì, cảm ơn nhiều phóng viên đã đòi quyền lợi giúp cho tôi trong thời gian qua. Dù trời cho may mắn nhặt được số tiền lớn nhưng vợ chồng tôi không biết chữ, tôi biết ơn luật sư Hà Hải rất nhiều” chị Hồng xúc động nói.

Kể lại giây phút được báo tin đi nhận tiền, chị Hồng nói: "Lúc 14 giờ chiều tôi đang đẩy xe đi thu mua ve chai như hằng ngày trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình thì nhận được cuộc điện thoại của công an gọi lên trụ sở. Tôi mừng quá tới nỗi vứt cả xe ve chai để chạy về. Trên đường về tôi gọi báo tin cho chồng và người thân".

Cũng được chị Hồng báo tin, sau đó ít phút luật sư Hà Hải cũng có mặt. Hai người làm việc tại Công an Quận Tân Bình chừng 15 phút thì được cho biết phải đi đến một chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở quận 1 nhận tiền.

Làm từ thiện và tiếp tục mua ve chai dạo

Tại thời điểm chị Hồng giao nộp số tiền 5 triệu Yên cho công an cách đây hơn 1 năm và hiện tại, tỷ giá đồng Yên Nhật đã giảm. Và nếu đổi 5 triệu Yên này sang tiền Việt thì chị Hồng chỉ còn được hơn 860 triệu đồng (so với hơn 1,1 tỷ đồng cách đây hơn 1 năm). Nhưng điều đó không làm người phụ nữ này đắn đo, bởi theo chị, đó là số tiền quá lớn mà cả đời này có mơ thì vợ chồng chị cũng không dám nghĩ tới.

Ý định của chị Hồng là đổi số ngoại tệ vừa nhận được sang tiền Việt rồi gửi lại vào tài khoản ngân hàng, nhưng cuối giờ chiều 2/6, lúc hoàn tất việc nhận tiền thì cũng đã hết giờ làm việc của ngân hàng nên chị cho biết sáng nay 3/6 sẽ đến ngân hàng làm thủ tục gửi tiền.

Nghe điện thoại gọi đi nhận tiền, tôi mừng đến nỗi vứt xe ve chai chạy về - ảnh 2

Hàng xóm, người thân tụ tập trước phòng trọ vợ chồng chị Hồng để chúc mừng. (Ảnh: Phương Nguyễn)

Trước nhiều câu hỏi sẽ làm gì với số tiền “trời cho” này, chị Hồng hồ hởi nói: Nhà ở quê của ba mẹ hai bên bị dột nát, nay lại sắp tới mùa mưa, tôi dùng số tiền này để sửa sang lại nhà cửa. Sắp tới tôi sẽ đón hai đứa con vào Sài Gòn cho chúng ăn học. Còn phần còn lại sẽ làm từ thiện, giúp đỡ cho những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình.

“Trước mắt vợ chồng tôi tính như vậy đã. Hai vợ chồng ngày ngày đẩy xe đi thu mua ve chai quen rồi, trong tương lai cũng vẫn tiếp tục làm công việc này thôi”, chị Hồng cười nói.

Phương Anh Linh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !