Nghệ An: Tìm thấy thi thể 2 người đàn ông đuối nước khi đi bắt cá

Sau nhiều giờ dầm mưa tìm kiếm, thi thể 2 người đàn ông ở Nghệ An đi bắt cá, không may bị đuối nước thương tâm đã lực lượng chức năng đã tìm thấy.

Ngày 25/11, thông tin từ UBND xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị trượt chân tại đập tràn, mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân mất tích khi đi đánh cá tại xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) sáng 24/11.

Theo đó, thi thể anh H.V.V (SN 1985, trú xóm 8, xã Hưng Yên Nam) đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và chính quyền địa phương tìm thấy cách vị trí ban đầu bị trượt chân ngã, đuối nước khoảng 1km.

Như tin đã đưa, vào khoảng 7h30 ngày 24/11, anh H.V.V. (SN 1985, trú xóm 8, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) trong quá trình đi đánh bắt cá ở khu vực đập tràn Thạch Tiền thì không may bị trượt chân mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 7 huy động 1 xe CC&CNCH, 1 xuồng máy, 08 cán bộ, chiến sỹ cùng các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Để tìm được nạn nhân, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương, người dân triển khai ngăn dòng, đi rà từng vị trí dọc khu vực đập tràn để tìm kiếm.

Người đàn ông câu cá, đuối nước ở xã Nghi Kim (TP Vinh) được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể vào tối 24/11.

Trong một diễn biến khác, vào hồi 16h40 ngày 24/11, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người đuối nước khi đi câu cá tại địa bàn xóm 9, xã Nghi Kim, TP Vinh.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với địa phương, người dân tổ chức tìm kiếm.

Do trời tối, mưa to nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 20h50’ cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Danh tính được xác định là anh N.V.D (SN 1979, trú tại xóm 10, xã Nghi Kim). 

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể các nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng. 

Bảo Trâm

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !