Ngày tết thiếu nhi: Đi Thảo Cầm Viên "ngắm người"
![]() |
Rất khó để chen chân vào xem những chú voi |
Đến 12 giờ trưa ngày 1/6/2014, tại các cổng của Thảo Cầm Viên gần như vẫn tắc nghẽn vì các gia đình cho con đi chơi trong ngày lễ rất đông. Các bãi xe trong khu vực này đều hết chỗ, nhiều người phải gửi xe ở các bãi xe tự phát trong các trường học lân cận.
Cùng với sự kiện khiến người dân được miễn phí vé vào cổng, nên dòng người càng tập trung vào Thảo Cầm Viên. Rất nhiều gia đình đã mang cả thức ăn vào trong này để ăn trưa ngay tại chỗ. Trên các bãi cỏ cũng còn rất ít chỗ trống.
Mặc dù mục đích chính vào đây để ngắm các con thú, nhưng hôm nay thực tế trẻ em chủ yếu được "ngắm người" bởi lượng người quá đông, rất khó để chen chân vào để xem các con thú.
Sau đây là một số hình ảnh ở Thảo Cầm Viên TP.HCM trong ngày tết thiếu nhi:
![]() |
Khu vực nhốt những chú cừu và dê núi không thể lại gần để xem |
![]() |
Người đi thăm quan ngày càng đông |
![]() |
Các khu vực chuồng thú đông nghẹt người |
![]() |
Khu vực trước cổng thảo cầm viên tắc nghẽn |
![]() |
Nhiều gia đình ăn trưa ngay tại chỗ |