Ngày 7-5 ở Vũng Chùa - Đảo Yến
Sáng sớm ngày 7-5, có rất nhiều đoàn đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, nhân dân ở các địa phương cả nước đã về Vũng Chùa – Đảo Yến dâng hương viếng mộ Đại tướng.
Trong những người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sớm nhất có cụ Võ Thị Oanh, 86 tuổi, thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Cụ Oanh tâm sự với chúng tôi: “Nhà cách đây 4km, tôi dậy đi bộ từ lúc 4 giờ 30 phút sáng để vào đây. Viếng mộ Đại tướng xong, tôi tranh thủ xuống xem triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là lần thứ 4, tôi đến viếng mộ Đại tướng. Tuy tuổi đã cao nhưng mỗi lần được vào thắp hương cho Đại tướng trở về tôi lại thấy mình khỏe ra”.
![]() |
Cụ Nguyễn Thị Nhoài, 79 tuổi, ở TP Hưng Yên sau khi dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dù đã mệt nhưng vẫn cố xem các hình ảnh về Đại tướng. |
Sáng sớm ở Vũng Chùa – Đảo Yến, chúng tôi rất cảm động khi bắt gặp người đàn ông dìu một cụ già, chân tập tễnh cứ đi được 3-4 bước lại phải dừng nghỉ một lần. Hỏi ra mới biết cụ già đó là cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Dẫn (bí danh Bảy Dẫn), một chiến sĩ tàu Không số năm xưa. Cụ không giấu được nước mắt khi đứng trước mộ của Đại tướng. Người dìu, là con rể của ông Dẫn. Anh cho biết: “Năm nay bố tôi đã 86 tuổi và đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy sức đã yếu nhưng bố tôi chỉ có ước nguyện được một lần về Quảng Bình thắp hương cho Đại tướng. Mặc dù lo lắng cho sức khỏe của bố nhưng mọi người trong gia đình đành phải chiều theo. Để về kịp Vũng Chùa – Đảo Yến đúng ngày 7-5, tôi đã tự lái xe ô tô chở bố trong hành trình 4 ngày liên tục. Cứ lúc nào cụ mệt thì tôi lại dừng nghỉ”.
![]() |
Thanh niên tình nguyện xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phát nước uống miễn phí cho khách đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Càng về trưa số lượng người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp càng đông. Theo thông tin từ đội công tác (Đồn biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình), bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong ngày 7-5 đã có 466 đoàn với hơn 3.500 lượt người tới viếng và dâng hương tại mộ Đại tướng. Hình ảnh ở Vũng Chùa - Đảo Yến trong ngày 7-5 cho chúng ta cảm nhận sâu sắc về tình cảm của nhân dân cả nước đối với Đại tướng - Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.
Theo QĐND
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

