Ngắm vẻ đẹp dịu dàng, kiêu sa của hoa muồng hoàng yến ven hồ Tây

Hàng năm, cứ vào độ tháng 5, dưới nắng hè oi ả, hoa muồng hoàng yến lại đua nhau khoe sắc vàng rực rỡ khắp Hà Nội, nhiều bạn trẻ kéo nhau đi chụp ảnh lưu lại một phần tuổi thanh xuân bên những chùm hoa.

Cây muồng hoàng yến (còn được gọi là muồng hoàng hậu) thuộc cây thân gỗ, hoa đẹp và có mùi thơm nên được lựa chọn trồng làm cây bóng mát, đồng thời làm đẹp cảnh quan tại các đường phố, khu đô thị. Hoa muồng hoàng yến thường mọc theo cụm, cành rủ xuống, cánh hoa hình bầu dục mặt ngoài phủ lông màu vàng.

{keywords}
Muồng hoàn yến thuộc cây thân gỗ hoa đẹp có mùi thơm nhẹ nhàng.

Hàng năm, cứ vào độ tháng 5, muồng hoàng yến lại thi nhau đua nở khắp các phố phường Hà Nội, kéo dài trong khoảng 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7.

Ở Hà Nội, những cây muồng hoàng yến ven hồ Tây tuy nhỏ bé, khẳng khiu nhưng vàng trĩu các chùm hoa, như những chiếc đèn lồng đẹp mắt giữa trời khiến người đi qua khó lòng làm ngơ. Chính vì thế, nhiều bạn trẻ tìm đến những nơi có nhiều hoa muồng hoàng yến để chụp ảnh lưu lại một phần tuổi thanh xuân của mình.

{keywords}
Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp đầu hè tại Hồ Tây.

"Loài hoa này rất đẹp, nhất là dưới nắng dịu trong buổi chiều hè, em tranh thủ vừa lên hồ Tây hóng gió, vừa ngắm sắc đẹp của hoa muồng hoàng yến", bạn Vũ Thị Hoài (sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Đại Nam) chia sẻ.

Cây muồng hoàng yến có còn có tên khác là Osaka hay Osaka hoa vàng, phát triển tốt ở nơi có nhiều nắng và thoát nước tốt. Cây không thích hợp với điều kiện khí hậu khô cằn hay giá lạnh mặc dù chịu được hạn và mặn.

{keywords}
Hoa muồng hoàng yến nở thành chùm lớn, cánh hoa hình bầu dục, phủ một màu vàng óng mượt.

 

{keywords}
Dưới nắng hè, những chùm hoa càng thêm rực rỡ.

 

{keywords}
Giống như hoa phượng hay bằng lăng, muồng hoàng yến cũng được coi là một trong những loài hoa báo hiệu mùa hè.

 

{keywords}
Vẻ đẹp quyến rũ của muồng hoàng yến làm nhiều người xao xuyến, nhất là những cô gái đang độ thanh xuân.

 

{keywords}
Cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20-40cm, cuống dài 15-35cm hoặc có thể hơn.

Anh Hùng

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !