Nạn nhân vụ "hôi bia" phải đi tù?

Trong khi dư luận chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ trước những hình ảnh người dân "hôi của" của một chiếc xe chở bia bị nạn thì thông tin nạn nhân của vụ "cướp bia" ấy có thể phải đi tù nếu không đền được hơn 400 triệu đồng (giá trị xe bia) lại đang lan truyền mạnh mẽ trên các mạng xã hội.
Trước đó, chiều ngày 4/12, chiếc xe tải chở hàng ngàn két bia Tiger do tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) điều khiển từ TP.HCM đi Bình Thuận. Khi vừa ôm cua vòng xoay Tam Hiệp thì bia trên thùng xe đổ xuống đường. Thấy bia bị văng khắp nơi, hàng trăm người đi đường và xung quanh hiện trường ập tới "hôi của". Nhiều người còn leo lên cả thùng xe để lấy bia bất chấp lái xe van xin.

Sự việc đã được nhiều người chụp ảnh, quay phim lại và đăng tải trên nhiều mặt báo, mạng xã hội tạo thành một làn sóng phản đối, bức xúc và xấu hổ vì hành động vô văn hóa, thiếu đạo đức này.

Nạn nhân vụ
Bức ảnh hôi bia gây sốc trong tuần qua

Đến sáng 8/12, người dân Biên Hòa in băng rôn "thấy xấu hổ cho những người hôi bia" rồi treo ngoài đường. Tuy nhiên, đến trưa thì công an gỡ xuống vì "mất mỹ quan đô thị".

Đến hôm nay, trên các mạng xã hội đang chi sẻ thông tin vô cùng đáng buồn là tài xế xe tải sẽ phải đền 400 triệu cho Tiger beer nếu không sẽ bị đi tù.

Thông tin này cho biết: "Chiếc xe tải mang biển số 79N-1348 do anh Hồ Minh Mẫu (Sinh năm 1983, quê Bình Định), chở thuê 1.500 thùng bia lon từ nhà máy bia Tiger tại phường Thới An (Quận 12 - TP.HCM) đi giao hàng theo hợp đồng với nhà máy bia Tiger tới một đại lý ở Bắc Bình (Bình Thuận).

Theo tính toán sơ bộ - 1.500 thùng bia lon Tiger có giá trị khoảng hơn 400 triệu đồng. Sau khi xảy ra tai nạn có gần 1.400 thùng bia lon Tiger đã bị người dân đi đường “cướp trắng trợn” mặc cho anh Mẫu khóc lóc van xin. Theo hợp đồng vận chuyển được ký kết, anh Mẫu là người phải chịu trách nhiệm đối với số hàng hóa (bia) này. Sau vụ “cướp” không có “tính người” này anh Mẫu đã lâm vào hoàn cảnh khổ sở.

Gia đình anh Mẫu là một trong rất nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại Bình Định - Chiếc xe mà anh Mẫu điều khiển cũng là xe của người khác, anh Mẫu chỉ là người lái thuê để kiếm tiền sống mưu sinh nuôi gia đình.

Vì vấn đề “hôi của” không nằm trong danh mục đền bù của bảo hiểm nên theo quy định tài xế vận chuyển hàng hóa - Anh Mẫu phải có trách nhiệm đền bù cho phía Nhà máy bia Tiger.

Cụ thể anh Mẫu phải đền bù cho nhà máy bia Tiger 400 triệu tiền tổn thất hàng hóa trong khi vận chuyển. Nếu phía Nhà máy bia Tiger yêu cầu mà anh Mẫu không thể đền bù, theo pháp luật anh Mẫu hoàn toàn có thể bị khởi kiện, đi tù".

Thông tin này hiện khiến rất nhiều người xót xa và lan truyền nhanh chóng trên mạng.

Trong khi đó, công an đã vào cuộc điều tra vụ việc. Thông tin từ công an cho biết, bước đầu đã xác định được một số người có tham gia vụ “hôi của” và thu hồi lại được một số bia. Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an có thể sẽ xem xét khởi tố vụ án về hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối với những người có liên quan, nếu tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ xử lý hình sự, nếu dưới 2 triệu đồng sẽ xử lý hành chính.

Theo Bảo Châu/VietQ

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !