Nạn nhân kể lại phút kinh hoàng sau vụ lật xe khách

"Tôi được mọi người đập cửa kính lôi ra, máu ở mặt và tay chân chảy ra rất nhiều. Nhìn xung quanh thấy nhiều người bê bết máu, kêu gào, lúc đó tôi tưởng mình sẽ chết…", một hành khách nhớ lại.

Như đã đưa tin, vào khoảng 4h30 sáng 4/2, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe giường nằm chở đầy hành khách lưu thông từ tỉnh Đồng Nai ra Thái Bình, do mất lái đã lao thẳng vào gốc cây rồi lật nhào, trong xe khi đó có khoảng gần 50 hành khách đang trên đường về quê ăn Tết.

Chiếc xe khách bị dập nát, hư hỏng nặng, đồ đạc trong xe đều bị vỡ, không có người tử vong, tuy nhiên có 8 người bị thương, trong đó có cả tài xế và phụ xe, chưa kể hàng chục hành khách bị xây xước nhẹ. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa Hợp lực cấp cứu. Mặc dù một số người đã được cho ra viện ngay sau đó vì chấn thương nhẹ, số còn lại đang nằm tại khoa Chấn thương vẫn còn khá nặng và vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nạn nhân kể lại phút kinh hoàng sau vụ lật xe khách - ảnh 1

Anh Phạm Văn Bắc thất thần kể lại sự việc.

Với vẻ mặt thất thần, mặt mũi, tay chân bị trầy xước, anh Phạm Văn Bắc - quê Thái Bình kể lại: “Lúc xe bị nạn, hầu hết mọi người đang ngủ vì mệt, chỉ có tôi và một số người nữa đang thức. Ngoài trời mưa phủ trắng không nhìn rõ đường nhưng tài xế vẫn cho xe chạy khá nhanh. Đến đoạn qua Tĩnh Gia thì bất ngờ có một chiếc xe tải chạy ngược chiều cũng với tốc độ nhanh không kém, tài xế xe khách đánh tay lái tránh thì bánh bên phải của đuôi xe nhấc lên. Tôi ngồi ở cuối xe nên cảm nhận rất rõ. Mọi người giật mình choảng tỉnh la hét. Nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ khoảng hơn 30 giây thì chiếc xe đã lật nhào và sau đó tôi không biết gì nữa”.

Anh Bắc là công nhân của một công ty tại Vũng Tàu đang trên đường về quê ăn Tết. Anh bị chấn thương vùng tay, mặt và chân bị gãy. Còn chị Đinh Thị Chanh, quê Thái Bình, làm công nhân trong Đồng Nai, là một trong số người bị thương nặng nhất - bị gãy xương đùi to giáp hông. Chị cho biết: “Khi tôi đang ngủ thì bỗng có tiếng la hét, nhốn nháo cả lên. Chưa kịp định hình chuyện gì thì chiếc xe đã lộn nhào. Tôi bị bất tỉnh ngay sau đó và được đưa vào bệnh viện cấp cứu”.

Nạn nhân kể lại phút kinh hoàng sau vụ lật xe khách - ảnh 2

Vết thương trên tay của anh Bắc.

Chị Phan Thị Giang, quê Thanh Hóa, đang nằm điều trị vì cái mũi bị dập và não bị ảnh hưởng. Chưa hết hoảng loạn, chị nhớ lại: “Tôi đang ngủ say thì nghe tiếng một người phía sau hét với tài xế là "chạy chậm lại" nên choàng tỉnh. Lúc này tôi thấy chiếc xe chạy nghiêng sang một bên, có cảm giác như bánh xe bên phải không chạm mặt đất. Tôi vịn tay vào thành ghế phía trên thì chiếc xe lại nghiêng sang trái và lao thẳng xuống. Tôi không bất tỉnh nhưng toàn thân đau đớn, máu ở mặt và tay chân chảy ra nhiều, được mọi người đập cửa kính lôi ra. Nhìn xung quanh thấy nhiều người bê bết máu, kêu gào trong xe. Lúc đó tôi tưởng mình sẽ chết”.

Nạn nhân kể lại phút kinh hoàng sau vụ lật xe khách - ảnh 3

Chị Giang và chị Chanh chưa hết bàng hoàng, không tin mình còn sống sau vụ tai nạn.

Đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Hợp Lực có 4 bệnh nhân, tất cả đều đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục, tuy nhiên tinh thần thì còn hoảng loạn. Nhà xe Xuân Hằng chịu rất cả chi phí điều trị cho các bệnh nhân ở đây. Ông Dương Tất Linh, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương sọ não lồng ngực, bệnh viện đa khoa Hợp Lực, cho biết: “Một số bệnh nhân khi đưa vào bệnh viện trong tình trạng gãy chân, đa chấn thương. Tuy nhiên hiện nay sức khỏe các bệnh nhân đang tiến triển tốt. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để bệnh nhân ra viện trước Tết”.

Duy Cảnh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !