Nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ nổ mìn, cướp vàng ở Hà Nội
Nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ nổ mìn, cướp vàng ở Hà Nội
Hà Nội: Nổ mìn lớn gây náo loạn phố Nguyễn Thái Học
Những nạn nhân đang được cấp cứu đa phần tuổi đời còn khá trẻ. Những vết thương trong vụ nổ mìn chủ yếu ở phần chân và tay.
Do sức khỏe nạn nhân còn yếu, nên bác sĩ và lực lượng công an hạn chế cho người nhà cũng như báo chí tiếp cận.
Theo quan sát của phóng viên, một số nạn nhân bị thương nhẹ được lực lượng chức năng tranh thủ tiếp cận, động viên họ kể lại vụ việc. Trên từng khuôn mặt nạn nhân vẫn hằn rõ vẻ mặt sợ hãi, run rẩy khi nghĩ về vụ nổ mìn đã xảy ra vài tiếng trước đây trên đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Theo lời kể của các nạn nhân, khi có thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ che mặt vào đưa mảnh giấy ghi đòi nộp vàng cho hắn, ông chủ tiệm đã đưa một số lượng vàng cho tên này rồi đi theo ra ngoài đóng cửa cuốn, nhưng khi tên cướp ra ngoài cửa thì bị bảo vệ phát hiện, tri hô lên và giằng co với tên cướp, quả mìn bị văng ra trước cửa hiệu mỹ phẩm Xuân Thủy.
Đúng lúc xảy ra giằng co, do bảo vệ hô có mìn, nhân viên cửa hàng mỹ phẩm sợ nổ mình thì sập nhà, nên ào ào kéo chạy xuống khỏi ngôi nhà để thoát thân thì mìn nổ, theo biên bản ghi nhận ban đầu, đã có hơn 10 người bị thương bao gồm cả nhân viên bán mỹ phẩm và người đi đường.
Tên cướp ôm được nhiều vàng, mang dùi cui điện chạy vào ngõ Lý Văn Phức, định nhảy qua hàng rào để sang phố Cát Linh tẩu thoát thì bị bắt.
Một số nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn chiều 21/6.
![]() |
Lực lượng chức năng tranh thủ nghe nạn nhân tường thuật lại vụ việc |
![]() |
Cả người nhà và nạn nhân đều lo lắng, bàng hoàng trước vụ nổ mìn vài tiếng trước đây |
![]() |
Nạn nhân này bị thương khá nặng ở tay và cả 2 chân |
![]() |
![]() |
Các nạn nhân được điều chuyển phòng điều trị |
Nguyễn Dũng




