Mua xe trả góp chở miễn phí bệnh nhân ung thư, chạy thận

Thời gian gần đây, trên tuyến đường từ Duy Tiên (Hà Nam) đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội), hình ảnh một chiếc xe ô tô khách với dòng chữ: “Miễn phí cho hành khách trị xạ và chạy thận” khiến nhiều người không khỏi tò mò và rưng rưng cảm động.

Hàng ngày, chuyến xe nghĩa tình giúp đỡ những bệnh nhân trị xạ và chạy thận vẫn đều đặn chạy đưa những bệnh nhân "chiến đấu" với 2 căn bệnh này. Người tài xế này là anh Đỗ Minh Tiến (Duy Tiên, Hà Nam) là lái xe khách thuộc Công ty cổ phần ô tô Hà Nam, đã vận chuyển miễn phí cho bệnh nhân ung thư, chạy thận từ năm 2015.

Anh Tiến kể, bản thân anh có chung cảnh ngộ với người nhà của hàng trăm nghìn bệnh nhân không may bị bệnh ung thư khi có bố đã qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Kể về bố, giọng anh chùng lại, khóe mắt đỏ hoe không giấu nổi sự xúc động. Đã từng trải qua hoàn cảnh có người thân lâm trọng bệnh, vừa lo lắng vừa khánh kiệt tài sản, nên anh Tiến biết nếu được trợ giúp dù là việc nhỏ nhất cũng rất quý với các bệnh nhân và người nhà của họ. Nghĩ đi tính lại, người đàn ông này đã chọn cách dùng phương tiện của mình để giúp đỡ họ.

Anh Đỗ Minh Tiến (Duy Tiến, Hà Nam) với chuyến xe nghĩa tình miễn phí cho các bệnh nhân trị xạ và chạy thận.

“Ai cũng vậy thôi, trong cuộc sống đều có những lúc gặp phải khó khăn. Bản thân tôi hay gia đình tôi cũng có khi phải điều trị thuốc thang, mang bệnh trên người. Bản thân bố tôi cũng từng là một bệnh nhân bị ung thư, vì thế tôi có sự đồng cảm và chia sẻ với những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với bệnh hiểm nghèo này”, anh Tiến rưng rưng kể lại.

Anh Tiến nhớ lại: Mới đầu, chiếc xe cũ 29 chỗ của công ty vừa thấp, vừa nhỏ nên không đủ chỗ để chở bệnh nhân. Cuối năm 2017, anh gom góp mãi mới mua được chiếc ô tô mới lớn hơn. Lúc này anh mới dán dòng chữ trên xe “Miễn phí cho hành khách trị xạ và chạy thận”. Kể từ đó, xe của anh được nhiều hành khách biết đến.

Ngày nào cũng vậy, xe ô tô mang BKS: 90B-0005.51 khởi hành vào 5h20, 13h30 từ xã Tiên Phong (huyện Duy Tiên) di chuyển theo lộ trình Tiên Phong - Đọi Sơn - Cầu Tử - Đập Phúc - Hòa Mạc và có mặt ở bến xe Giáp Bát lúc 7h. Và sau một tiếng dừng chờ khách trong bến, xe tiếp tục chạy lộ trình ngược lại. Với tần suất 2 lượt/1 ngày, đã có hàng chục hành khách là bệnh nhân bị bệnh thận và ung thư được xe của anh đưa, đón miễn phí.

AnhTiến rất tận tình với bệnh nhân, hành khách.

Giúp người không tính toán, nhưng hoàn cảnh của anh Tiến cũng không phải quá dư giả. Chiếc xe khách anh mua theo hình thức trả góp, mỗi tháng ngoài tiền xăng, anh phải gom một ít để trả nợ. Nhưng anh Tiến luôn lạc quan và hết lòng với những người bệnh.

Anh Tiến cho biết, nếu đi xe ngoài thì mỗi một  người sẽ phải trả 50.000 đồng/vé/lượt, mặc dù số tiền này tuy bé nhưng đối với những người bệnh ung thư, bệnh thận sẽ đỡ một khoản không nhỏ. “Khoản tiền không lớn nhưng họ có thể dùng vào chi phí sinh hoạt khác… Con người ta mỗi người giàu một thứ, người giàu tiền, giàu của, còn đối với bản thân tôi thì cố gắng làm giàu bằng lòng nhân ái”, anh Tiến tâm sự.

Anh Tiến chia sẻ thêm: “Cứ nhìn thấy hành khách lên xe mà bị trụi tóc hay xanh xao là tôi lại hỏi xem có phải người bệnh trị xạ, ung thư hay không. Thật ra, tôi cũng không giúp gì được nhiều cho họ, chỉ có thể chia sẻ một phần nào, đấy cũng là tình cảm và tấm lòng của mình. Vơi những bệnh nhân, họ là những người cũng đang ở giai đoạn bệnh tật trầm trọng, gần đất xa trời rồi. Giúp được ai thì tôi sẽ cố gắng giúp”.

Chuyến xe với dòng chữ "Miễn phí hành khách trị xạ và chạy thận"

Chị Phúc (54 tuổi ở xã Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam) cho biết, đây là lần thứ hai chị đi điều trị ung thư tại bệnh viện ở Hà Nội. Cách đây 10 năm, chị đã chiến thắng căn bệnh này nhưng bây giờ nó lại "quay về" tìm chị. 

“Trước khi lên xe, anh Tiến đều thông báo cho các hành khách về những tấm vé miễn phí. Nhà tôi có hoàn cảnh rất khó khăn, kinh tế gia đình kiệt quệ vì bệnh tật. Biết tôi ốm yếu, lần nào xe đón trên đường, anh Tiến đều chủ động đi xuống xách hộ túi đồ, trên môi luôn nở nụ cười”, chị Phúc cho biết thêm.

Cùng chia sẻ với chị Phúc, anh Hoàng Văn Tâm (Duy Tiên, Hà Nam) cho biết, đây không phải lần đầu tiên anh được đi chuyến xe này. “Tuy đã đi nhiều tuyến xe tại bến Giáp Bát nhưng đây là chuyến xe duy nhất hướng đến các bệnh nhân trị xạ, chạy thận, chữa trị ung thư. Cá nhân tôi cũng như nhiều hành khách khác cảm thấy rất xúc động, bởi đây là hành động thể hiện sự cảm thông với những bệnh nhân đang phải điều trị khó khăn”.

Những hành khách đặc biệt từng đi trên chuyến xe này, có người đang tiếp tục điều trị, cũng có người đã không chiến thắng được số phận. Và những chuyến xe giàu lòng nhân ái vẫn tiếp tục hành trình của mình, để cuộc sống thêm gắn bó, thắm đẫm tình người.

Huy Phạm

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !