Mua đất làm than thổ phỉ

Nhiều nhà dân ở gần mỏ “thổ phỉ” này đã bị lún, nứt nghiêm trọng.

Mua đất làm than thổ phỉ

Nạn khai thác than “thổ phỉ” tại Quảng Ninh tiếp tục là vấn đề gây bức xúc dư luận, thể hiện sự thiếu kiên quyết của chính quyền các cấp ở TP Hạ Long khi nhiều hộ dân tại tổ 9 (khu 7, phường Hà Tu) thời gian gần đây liên tục phải kêu trời trước tình trạng phá núi trộm than bất kể ngày đêm của một số đối tượng.

Mua đất làm than thổ phỉ

Những vết dài nứt như động đất chạy thẳng đến nhà dân. Ảnh: Việt Nguyễn

Khu vực bị “than tặc” xâm phạm nằm giáp khai trường vỉa 11 và 14 của Công ty CP Than Núi Béo – Vinacomin. Tại hiện trường, một moong sâu dài hơn 100 m, sâu 20 m, có chỗ rộng nhất gần 100 m đã bị bóc đất đá, lộ ra vỉa than lớn. Đáng nói là, hoạt động này của các đối tượng khai thác than trái phép diễn ra hết sức ngang nhiên mà không có sự ngăn cản nào của lượng lực chức năng. Nhiều nhà dân ở gần mỏ “thổ phỉ” này đã bị lún, nứt nghiêm trọng. Họ phải sống chung với tiếng động cơ xe tải, máy khai thác hoạt động suốt ngày đêm, với những bãi đổ thải ngập ngụa.

Mua đất làm than thổ phỉ

Vỉa than lộ ra sau khi bị các đối tượng bóc đi lớp đất đá. Ảnh: Việt Nguyễn

Một số hộ dân cho hay, khu vực này từng được các đối tượng thuê hoặc mua đứt nhiều mảnh đất rộng hàng nghìn m² với giá cao, sau đó biến thành các mỏ than tự phát hoạt động trái pháp luật. Luôn có ít nhất 4 - 5 xe tải đợi sẵn tại “mỏ” để vận chuyển hàng trăm tấn than đi tiêu thụ. Hoạt động này từng bị chính quyền, công an “sờ gáy”, tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến nay vẫn chưa có biện pháp cụ thể để xử lý. Đến khi, mỏ thổ phỉ đã phát triển tựa như một khai trường lộ thiên, gây nguy hại đến đời sống của nhiều hộ dân, chính quyền mới vào cuộc.

Ngày 7/7, Công ty CP Than Núi Béo – Vinacomin phối hợp cùng các cơ quan chức năng tại địa phương đã tiến hành san lấp mặt bằng, hoàn nguyên môi trường. Sự tắc trách của chính quyền cấp phường, sự thiếu quyết liệt của TP Hạ Long trong “cuộc chiến” với nạn khai thác than trái phép đang khiến việc xử lý than “thổ phỉ” chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”.

Theo Gia đình

Theo Gia đình

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !